Home / EcoCamp / EcoCamp 2016: Thăm “người bạn” HQ267

EcoCamp 2016: Thăm “người bạn” HQ267

Ánh hoàng hôn chan hoà trên cầu Bính như lời chào tạm biệt ngọt ngào tiễn đoàn trại viên Ecocamp sau chuyến giao lưu với các chiến sĩ của tàu HQ267 – Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân).Trong chuyến đi hôm nay, các bạn đã được lắng nghe các chú hải quân chia sẻ những thông tin thật thú vị về con tàu HQ267, ngôi nhà thứ hai cũng là nơi các chú sinh hoạt, chiến đấu. Đặc biệt, qua sự chia sẻ chân thành, gần gũi từ chú Huy – trưởng bộ phận rada tàu, các bạn nhỏ đã phần nào hiểu hơn về tâm tư của người lính. Biết bao thương nhớ, bao kỉ niệm như dội về qua câu chuyện về người lính tàu ngầm được cô Thụy Anh chia sẻ với các bạn qua bài thơ “Câu chuyện cha con” do chính cô sáng tác.” Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, đó là câu trả lời của những người lính hải quân khi được hỏi “Vì sao chú biết đây là nghề nguy hiểm, vất vả, các chú lại chọn?”. Và đây có lẽ sẽ là điều các bạn nhỏ sẽ nhớ mãi, về người lính biển, những con người mạnh mẽ, anh hùng.

About admin2

Scroll To Top