Home / Bài Viết / EcoCamp trong tôi – Lê Vũ Hoàng

EcoCamp trong tôi – Lê Vũ Hoàng

Họ và tên: Lê Vũ Hoàng

Nhóm 7 – Ecocamp 2016: Quà tặng của thiên nhiên

Thế là hơn 1 tháng đã trôi qua, kể từ ngày tổng kết đáng nhớ hôm đó. Mùa trại thứ hai của tôi đã trôi qua với nhiêu cảm xúc đáng nhớ, được làm quen với nhiều người bạn và anh chị cộng tác viên – những người tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Những bài học thật vui và bổ ích đã đem đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Thuyền trưởng Thụy Anh dày dặn kinh nghiệm đã đưa con tàu Ecocamp 2016 cập bến an toàn. Chị Cò Trắng vui vẻ và là một giám đốc tuyệt vời của ngân hàng 4T Bank. Cô My tuy hơi khó tính nhưng lại rất hài hước và giàu tình cảm. Cô Hằng thì rất khéo tay và tháo vát. Anh Tùng thì lại khỏe mạnh, đẹp trai và rất yêu thể thao.

Nhưng trong đó, tôi tích nhất là anh Hưng. Anh Hưng là người phụ trách nhóm tôi và cũng là người trưởng phòng Đảo Sinh Tồn 313 chúng tôi. Anh Hưng là một người hài hước, hiểu biết và chu đáo. Vì vậy, trong phòng chúng tôi luôn luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ôi, thật là nhiều kỉ niệm biết bao.

Cùng với anh Hưng, trong phòng tôi còn có ba người bạn nữa là anh Đức Dũng , Phạm Vũ Hoàng và Đinh Nho Thái Sơn. Chúng tôi đã cùng làm hòm thư và đã hoàn thành tận hai nhiệm vụ mật thư. Những buổi tối sinh hoạt với cả trại cũng thật vui và nhộn nhịp. Cả bốn thành viên phòng tôi đều tham gia đội bóng nên hầu như ngày nào cả phòng cũng đều đánh thức nhau thức dậy để vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn túi vải để tham gia các hoạt động. Rồi sau khi tập thể dục, chúng tôi cùng nhau ngồi chung bàn ăn cả bữa sáng, bữa trưa, bữa xế và bữa tối. Những bữa ăn luôn có những câu chuyện hài hước.

 

Phòng 313 chúng tôi sau khi cùng nhau dựng xong chiếc lều, một nhiệm vụ từ lá thư mật. (st)

Rồi đến nhóm ET7 của tôi nữa. Nhóm ET7 của tôi có 12 thành viên, do chị Phương, anh Trung Rosie và anh Hưng phụ trách. Tất cả các thành viên đều rất hòa thuận và làm việc team building với nhau rất tốt. Từ những buổi lao động, buổi học hay thậm chí là những buổi tập trung xếp hàng, đôi tôi đều hoàn thành rất nhanh và xuất sắc. Trong nhóm, tôi thích nhất là bạn Huỳnh Minh Nam và bạn Cát Huy Dương. Huỳnh Minh Nam là một ca sĩ nhí rất đẹp trai và hào hoa. Nam còn tham gia rất nhiều cuộc thi và đem lại cho đội tôi rất nhiều giải thưởng và một chút tư hào như Eco Chef, Eco Got Talent,… Còn Cát Huy Dương là một họa sĩ rất khéo tay và đặc biệt là rất mê vẽ. Nhưng bức tranh và sản phẩm do đội tôi làm ra đều nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của Dương.

Qua hội nghị nghìn năm có một “Lịch sử không buồn ngủ”, tôi đã biết thêm rất nhiều thông tin về lịch sử và cũng lần đầu tiên được tham gia thuyết trình và phản biện. Nhưng tôi lại thật may mắn khi đạt giải nhất cho bài thuyết trình của mình.

 

Phần thuyết trình của tôi trong hội nghị : “ Lịch sử không buồn ngủ”(st)

Nhưng trong tại hè năm nay, tôi có vẻ thấy bất ngờ và thích thú với nhũng xưởng làm việc rất sáng tạo và phong phú. Eco TV đã mang lại rất nhiều thông tin và hình ảnh thật là độc đáo và hài hước. Xưởng bôi bẩn nghệ thuật đã tạo ra nhưng bức tranh thật đẹp làm cho căn phòng Cú mèo thông thái thêm sặc sỡ. Nghệ nhân Olava cũng thật khéo tay và tháo vát…

Và cuối cùng, cái ngày đặc biệt mà tôi mong chờ mãi cũng đã đến. Đó là cuộc thi Eco Cup 2016 giữa 2 đội Eco Madrid và Eco United. Trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt khiến hai đội không ghi được bàn thắng nào trong 40 phút thi đấu chính thức. Và đội Eco United chúng tôi đã thua sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng và kịch tích. Nhưng chuyện thắng thua không quan trọng mà tôi cảm thấy rằng đội chúng tôi đã thi đấu hết mình và đã thi đấu xuất sắc hơn buổi tập luyện trước đó.

Eco Cup 2016 (st)

Lễ hội Nước năm nay quả là một cuộc viếng thăm của cướp biển và đoàn tùy tùng của nhà vua. Nhũng pha hài hước đã diễn ra suốt cả lễ hội. Công chúa thủy thủ mặt trăng thật là nhí nhảnh và khi lên Eco TV để phỏng vấn thì rất là vui tính.

 

Lễ hội Nước Ecocamp 2016 (st)

Ecocamp năm nay được đến Hạ Long. Quãng đường sáng sớm tuy mệt mỏi và buồn ngủ nhưng khi được đi tàu ra Vịnh thì mọi cảm giác lại đều thay đổi. Chúng tôi say sưa hóng gió và ca hát trên con tàu cảnh sát biển HQ 997. Tối đến, chúng tôi còn được tham gia đốt lửa trại và cùng nhau nhảy múa, ca hát rất vui vẻ. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường tới Lữ đoàn 170 để cùng giao lưu và trò chuyện với những chú hải quân. Tới buổi chiều, chúng tôi lại được tới bảo tàng Quảng Ninh để được hiểu biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử của tỉnh thành nổi tiếng về than đá – tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, chúng tôi đã được lên con tàu chiến hùng mạnh 357 của lữ đoàn 170 và được biết thêm nhiều thông tin, thông số và lịch sử về con tàu chiến mạnh nhất Đông Dương.

Hành trình Ecocamp 10 ngày trôi qua nhanh quá đi mất. Từ ngày nào còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với mọi người mà bây giờ đã phải chia tay nhau. Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi thức dậy muộn hơn với mọi ngày sau một buổi đêm dài – buổi đêm cuối cùng. Tối hôm trước đó, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng đêm chung kết của cuộc thi Eco Got’s Talent, Gala tổng kết trại hè và đốt lửa trại. Gala tổng kết hôm đó đã mang lại cho tôi hai cảm xúc mà nó cứ kéo tôi tới hết hai ngày sau. Vui vì nghĩ rằng sắp được trở về nhà với bố mẹ và ngôi nhà thân yêu. Nhưng ngược lại tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ rằng đây là buổi đêm cuối cùng chúng tôi còn được ở bên nhau, cái thời khắc chia tay ấy đã sắp diễn ra. Khi thấy cô My “bà chằn lửa”bật khóc, tôi cũng cảm thấy rung động biết bao. Một người tổng quản lý hàng ngày vẫn rất nghiêm khắc thế mà lại bật khóc đầu tiên khiến cho cả hội trường cảm thấy nghẹn ngào, xúc động. Sau đó là lửa trại rồi lên giường và đánh một giấc ngủ cuối cùng bên những người bạn đã có tới tận 10 đêm găn bó và cùng sinh hoạt phòng với nhau. Rồi sang hôm sau, thời gian lại càng trôi nhanh hơn và gấp rút hơn. Rồi một loáng đã đến lễ tổng kết. Quả là “ngày của những danh hiệu”. Những danh hiệu và phần thưởng đã dành cho tất cả mọi người. Tôi đang cảm thấy hồi hộp thì bỗng dưng nghe thấy tên mình vang lên. Tưởng ai gọi, hóa ra là tôi lên nhận giải thưởng. Và thật bất ngờ khi thấy được huy hiệu hiêp sĩ Eco thứ hai trong cuộc đời tôi đang nằm gọn trên tay mình. Lúc đó thì tôi cảm thấy rất vui. Kết thúc lễ trao giải thưởng, tới lượt Hội Chợ Quê Ecocamp. Với hơn 2000 eco mới tinh vừa mới rút từ ngân hàng 4T Bank, tôi đã có nhưng lựa chọn mua bán của riêng mình và cũng không quên mua quà về dành tặng cho gia đình. Tới bữa ăn trưa cuối cùng, tôi ăn rất ít và kém sôi nổi hơn mọi người khi nghĩ tới thời gian chỉ còn lại 2 tiếng nữa là bố tôi sẽ lên đón hai anh em tôi về. Buổi trưa, chúng tôi cũng không bị anh Hưng bắt đi ngủ nên đã cùng nhau chơi trong những giây phút cuối cùng và cùng nhau trao đổi quà. Thế là Ecocamp 2016 của tôi đã kết thúc như vậy đó.

 

Tôi đạt danh hiệu “Hiệp sĩ Eco” trong trại hè Ecocamp 2015 (st)

 

Danh hiệu “Hiệp sĩ Eco” lần thứ hai trong cuộc đời tôi 11-6-2016 (st)

HAI TUẦN SAU

Tôi đã làm quen lại với ngôi nhà của mình. Nhưng tôi vẫn chưa hết cảm giác nhớ nhung Ecocamp. Tôi lại cảm thấy vui khi nghĩ rằng mình đã kết bạn được với rất nhiều người quen trong Ecocamp 2016 trên Faceebook. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Hàng ngày tôi vẫn xem đi xem lại những bức ảnh trên facebook và cứ thầm ước ao một năm trôi qua nhanh thôi. May mà có bài viết này đã giúp tôi giảm bớt một chút nỗi nhớ. Đây sẽ là một cuốn sổ nhật kí của tôi về Ecocamp năm nay. Ước gì tất cả trại viên đều cùng nộp bài viết và lại có thể gặp nhau thêm một lần nữa nhỉ. Mong được như vậy.  🙂

Tạm chia tay EcoCamp

Ngày hôm nay đã thêm trưởng thành

Bài ca vui sẽ hát vang

Nhớ đến nhau nhớ một mùa hè xanh.

Hà Nội, tháng 7 năm 2016

*Tất cả các bức ảnh ở trên đều lấy từ trang facebook của Ecocamp.

About admin2

Scroll To Top