Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Hành trình cùng “Thiên thần nhỏ áo xanh” ( đọc “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của Trần Đức Tiến”,NXB Kim Đồng, 2013)

Hành trình cùng “Thiên thần nhỏ áo xanh” ( đọc “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của Trần Đức Tiến”,NXB Kim Đồng, 2013)

Buổi sáng chủ nhật của kì nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng vương năm nay các bạn nhỏ – những thành viên đáng yêu của CLB Đọc sách cùng con vẫn lựa chọn CLB là điểm đến của mình. Bạn Phúc Hòa dậy từ sớm, ăn sáng thật nhanh và nhắc mẹ đưa tới CLB cho kịp buổi đọc sách. Bạn Nhật Minh, bạn Đức Minh lựa chọn cờ vua để chơi trước giờ sinh hoạt của buổi sáng. Nhiều bạn lớn hơn chọn cho mình những cuốn sách trên giá ở Góc đọc và thảnh thơi ngồi trên chiếc đi-văng chìm đắm trong Thế giới của cuốn sách mình chọn. Một vài em bé nhỏ hơn chưa đọc được chữ lại chọn cho mình những cuốn truyện tranh với nhiều màu sắc hay Tạp chí cầu vồng với hình vẽ dễ thương và tự kể những câu chuyện thú vị của riêng mình.

Chỉ sau ba hiệu lệnh cô đưa ra các bạn nhỏ đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc về đúng vị của mình tại khu vực đọc, sẵn sàng đến với buổi giới thiệu sách hôm nay! “Cá sấu ngứa răng”, “Mèo nhà mèo hoang”, “Đi tìm xứ Biếu Không” … là những truyện ngắn nằm trong cuốn sách “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của Trần Đức Tiến” (NXB Kim Đồng, 2013) – một cuốn sách các bạn đã được làm quen trong những buổi đọc sách trước đây tại CLB. Cuốn sách này gồm nhiều truyện ngắn hay của nhà văn Trần Đức Tiến. Hôm nay các cô quyết định chọn một truyện ngắn tiếp theo trong cuốn sách để giới thiệu cùng các bạn nhỏ – câu chuyện có tên “Thiên thần nhỏ áo xanh”. Khi nghe tên truyện này theo các bạn nghĩ truyện sẽ kể về điều gì? Các bạn nhỏ sinh hoạt sáng nay có nhiều suy đoán rất thú vị nhé! Câu chuyện bắt đầu với một câu thần chú: “Hồi âm! Hồi âm!”. “Hồi âm” nghĩa là gì nhỉ? Có bạn cho rằng hồi âm chính là tiếng nói vọng lại như tiếng vang khi nói ở cầu thang, có bạn lại nghĩ rằng đó là bức thư trả lời cho lá thư do một người gửi đi, hồi âm có nghĩa là gọi điện thoại lại cho người nào đó khi mình bị bỏ lỡ cuộc điện thoại… Cô My đã cùng các bạn chơi một trò chơi để phân biệt “tiếng vọng” và “hồi âm”.

Trong buổi đọc sách hôm nay các bạn nhỏ đã được chia làm 2 nhóm cùng cô Thanh và cô Vy làm quen với rất nhiều các loại chuồn chuồn, mỗi loại đều có tên gọi và đặc điểm của riêng mình đấy nhé! Nào là chuồn kim, chuồn chúa đá; nào là chuồn đất, chuồn ớt; còn có cả chuồn ngô nếp và chuồn ngô tẻ nữa cơ đấy! Cùng với việc làm quen với những loài chuồn chuồn mới, các bạn nhỏ còn được gặp cô bé bán diêm – cũng chính là “thiên thần nhỏ áo xanh” đã cùng với nhân vật Sáng có trong câu chuyện đến với vùng đất mà thiên thần sinh sống. Chuyến du hành qua vùng đất lạnh giá, vào đêm mà cô bé bán diêm đến một thế giới khác và tại ở thế giới ấy cô đã gặp con chuồn chuồn mang theo lá thư của Sáng… Khi trở về với vùng đất nơi mình ở mỗi ngày Sáng bỗng thấy mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, sinh động hơn và cậu đã nghe thấy tiếng chim… Tiếng chim gì vậy các bạn? Hãy tìm đọc cuốn sách “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của tác giả Trần Đức Tiến” (NXB Kim Đồng, 2013) các bạn nhé!

Bài viết: Dương My

About admin2

Scroll To Top