Home / Giới thiệu sách / Thư gửi bố

Thư gửi bố

Nhiều người cứ than thở so sánh cách dạy con của người phương Tây và phương Đông ta, thấy người hiện đại, dân chủ, thấy mình áp đặt, giáo điều. Nhưng thực ra, đôi khi điều khác biệt chỉ là ở chính cách nghĩ, bắt đầu từ những câu hỏi: Ta là ai? Đứa trẻ con ta là gì đối với ta? Con ta cần gì để tự nó cảm thấy được hạnh phúc?… Còn tâm thức Đông – Tây lại không phải lúc nào cũng là lý do đẩy ta đến những sai lầm trong việc tiếp cận trẻ hoặc “sắp xếp” cuộc đời trẻ (những sai lầm thường hiếm khi được thừa nhận).

Sach-Kafka

Đọc “Thư gửi bố” của Kafka Franz (Nhã Nam và NXB Hội nhà văn, 2013. Đinh Bá Anh dịch) có thể đọc như một tác phẩm văn học. Hoặc như một cuốn sách non-fiction cho ta biết tâm lý của một đứa trẻ và những dằn vặt đau khổ, tranh đấu của nó trong quan hệ với các bậc sinh thành. Điều này hẳn sẽ gợi cho mỗi người một suy nghĩ mới mẻ nào đó về mối quan hệ cha mẹ – con cái.

Mà nếu không mới mẻ thì cũng sâu sắc và thú vị!

Thuỵ Anh (Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con)

About admin

Scroll To Top