Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Hành trình đi tìm xứ “Biếu Không” cùng Kiến Vàng – Ecopark

Hành trình đi tìm xứ “Biếu Không” cùng Kiến Vàng – Ecopark

Một miền đất có mật ngọt dồi dào như suối, khi đói chỉ cần múc lên đánh chén, chả phải mất đồng nào, chả phải làm việc nặng nhọc. Theo các bạn có nơi nào như thế không?

“Cho không, biếu không

Xứ sở thần tiên

Mật chảy như suối

Múc lên chén liền

Chẳng phải mất tiền”

“Đi tìm xứ Biếu Không” của tác giả Trần Đức Tiến (NXB Kim Đồng, 2014) chính là câu chuyện về chuyến du hành đi tìm xứ sở “Biếu Không” của chàng Kiến Vàng. Anh chàng tin rằng trên đời sẽ có một nơi tuyệt vời như thế, nơi không cần phải lao động, không cần phải vất vả làm việc vẫn có thể mặc đẹp, vẫn có mật ngọt để ăn. Chàng Kiến Vàng trên đường đi tìm kiếm “xứ sở thần tiên” đã lạc vào Thư viện cộng đồng Ecopark và gặp gỡ các bạn nhỏ tại đây. Kiến Vàng đã mời các bạn nhỏ cùng đi xứ Biếu Không và bạn nào cũng hào hứng muốn tham gia để xem cái xứ ấy ra sao.

Nhưng xứ sở mong đợi mãi chưa thấy đâu Kiến Vàng đã gặp phải nguy hiểm suýt mất mạng với Gõ Kiến. May mắn thay, nhờ bác Giun Đất và các bạn nhỏ tại Thư viện cộng đồng thiết kế một lối đi dưới lòng đất mà Kiến Vàng thoát chết trong gang tấc. Không những thế, nhân dịp này Kiến Vàng có cơ hội thăm quan một thành phố thú vị dưới lòng đất – một công trình của sự lao động hăng say, cần cù. Cũng từ đó Kiến Vàng không còn tin rằng có một nơi mọi thứ đều sẵn có nữa. Làm việc chăm chỉ sẽ mang lại cho anh chàng nhiều mật ngọt để ăn và không sợ gặp nguy hiểm đến suýt mất mạng nữa.

Bố mẹ hãy cùng xem một số hình ảnh của các bạn nhỏ và Kiến Vàng trong chuyến phiêu lưu “Đi tìm xứ Biếu Không ” nhé!

Cùng Kiến Vàng đi tìm xứ “Biếu Không” nào các bạn nhỏ

Ong bay vèo vèo

Chia nhóm hoạt động

Nhóm này vẽ kiểu này

Nhóm này vẽ kiểu khác

Mỗi nhóm một tác phẩm đặc biệt

About admin2

Scroll To Top