Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Totto-chan bên cửa sổ” (Kuronayagi Tetsuko, Nhã Nam, 2014)

Buổi đọc sách “Totto-chan bên cửa sổ” (Kuronayagi Tetsuko, Nhã Nam, 2014)

 Đất nước “Mặt trời mọc” – Nhật Bản được cả thế giới biết đến với rất nhiều môn võ nổi tiếng, với hoa anh đào, với hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ quanh năm phủ tuyết trắng…Hôm nay, các bạn nhỏ đã đến với câu chuyện về cô bé Totto-chan của tác giả Kuronayagi Tetsuko (Nhã Nam, 2014).  Đây là một câu chuyện có thật của chính tác giả viết tặng người thầy đã khuất: thầy Kobayashi Sosaku.

Bố của Totto-chan là một nghệ sĩ dương cầm còn mẹ cô bé là một vận động viên bóng rổ. Nhà cô bé có nuôi một chú chó tên là Rocky, đó là một người bạn thân thiết. Thực ra Tetsuko mới là tên thật của cô bé, nguyên nhân là do khi Totto-chan sắp ra đời, ai cũng nghĩ là con trai nên bố mẹ đã đặt sẵn cái tên Toru. Nhưng cuối cùng lại là con gái, và mặc dù hơi khó xử lại đều thích chữ “TRIỆT” nên bố mẹ đã thêm chữ “TỬ” vào sau nữa, thế là cái tên Tetsuko ra đời. Từ nhỏ, mọi người đã gọi cô bé là “Tetsuko-chan” nhưng Totto-chan không nghĩ thế, mà trẻ con lại thường nhại lại sau khi nghe người lớn nói. Do vậy cô bé đã nghĩ tên mình là “Totto-chan” và thậm chí vẫn tin “chan” là tên của mình nữa (“Chan” là cách gọi thân mật dùng cho trẻ em hoặc con gái ở Nhật).

Mới  vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học. Nhiều lí do cô giáo đã đưa ra khi nói chuyện với mẹ của Totto-chan. Đó là cô bé cứ liên tục gây tiếng động với việc đóng mở nắp bàn hay đã đứng lên gần cửa sổ và gọi gánh hát rong đi qua vào chơi với cô bé. Gánh hát rong đi rồi mà cô bé  vẫn đứng đấy vì cô bé nghĩ có thể sẽ có gánh hát rong khác sẽ đi tới. Như thế thì cả lớp sẽ không thể học bài được. Chuyện hôm khác, cô bé lại đứng ở cạnh cửa sổ để nói chuyện với con chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên lớp học. Một lần khác, trong giờ vẽ lá cỡ tổ quốc, trong khi các bạn đều thực hiện như yêu cầu của cô giáo thì Totto-chan lại vẽ cờ hải quân. Không những thế, cô bé còn vẽ tua rua của lá cờ lên cả bàn học vì đã hết giấy mất rồi.

Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa Totto-chan đến một ngôi trường mới, trường Tomoe do thầy Kobayashi làm hiệu trường. Không giống như ở trường cũ, muốn đọc tên trường thì Totto-chan phải nghiêng đầu do biển hiểu đã bị vẹo sang một bên và cổng trường chỉ là hai cây gỗ thấp lè tè, mọc đầy những lá. Đặc biệt, lớp học ở trường Tomoe là những toa xe điện. Totto-chan thấy mình như đang trong mơ. Lớp học xe điện…

Giờ ăn cơm trưa cũng thật đặc biệt, bình thường chúng ta sẽ nói câu “xin mời” rồi mới bắt đầu bữa ăn nhưng ở trường Tomoe, các bạn sẽ hát bài này:

Nhai, nhai, nhai thật kỹ

Thức ăn bạn nhé

Nhai, nhai, nhai thật kỹ bạn nhé

Thức ăn nhé bạn

Thực ra thì bài hát này do thầy Kobayashi viết lời dựa trên nhạc của bài hát tiếng Anh “Row your boat”.

Các bạn nhỏ tại CLB Đọc sách cùng con đã hát bài hát này rất hào hứng, nhiều bạn nói sẽ hát bài hát này vào ngay bữa trưa nữa cơ.

Cuối buổi đọc sách, cô Trà My chia các bạn thành hai đội. Hai đội sẽ phải tìm món ăn của biển hoặc của núi và dán đúng vào bên của đội mình. Bởi vì trong truyện, thầy Kobayashi đã tự nghĩ ra để gọi tên các món ăn trong hộp cơm trưa của các bạn. Thỉnh thoảng cũng hơi khó phân biệt món ăn là của biển hay của núi, ví dụ mà cò món ếch xào măng chẳng hạn @@

Và các bạn thuộc nhóm món ăn của biển đã chiến thắng vì tìm được nhiều thẻ từ viết tên món ăn của nhóm mình nhiều hơn.

Về nhà, các bạn nhớ vẽ lại bạn Totto-chan theo tưởng tượng của riêng mình nhé ^^

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

Ngẩng  cổ lên

Nhân vật xuất hiện

Em bé theo mẹ đến tham gia đọc sách ở CLB

Totto-chan đang gọi bạn chim nhạn

Hơi buồn cười một chút

Tưởng tượng ở trường Tomoe sẽ có gì đặc biệt, khác với những ngôi trường khác

Các bạn đoán thử xem

Lắng nghe phần tiếp theo

Bài hát trước khi ăn cơm ở trường Tomoe

Thẻ từ viết tên các món ăn của biển và  của núi

Xem ai nhanh hơn nào?

Hình như có một chút nhầm lẫn một chút thì phải?

Cùng đếm kết quả nào

About admin2

Scroll To Top