Home / Tin Tức / Khi chúng ta học cách CHIA SẺ và LẮNG NGHE

Khi chúng ta học cách CHIA SẺ và LẮNG NGHE

Hạnh phúc là khi được chia sẻ và lắng nghe. Có một cuộc trò chuyện mà bố mẹ và con cái được chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau như thế: buổi giao lưu “Mỗi thế hệ, một nhân vật” diễn ra ngày 1/6/2013, tại Bảo tàng Phụ nữ, do công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, bảo tàng phụ nữ và CLB Đọc sách cùng con tổ chức.

Ở thời nào, bất cứ ai cũng có những thần tượng của riêng mình. Nhưng dù cách nhau cả một thế hệ, các bố mẹ và các con cùng có không ít những nhân vật yêu thích giống nhau.

Diễn giả Nguyễn Thụy Anh đã bắt đầu cuộc giao lưu bằng trái bóng năng lượng, giúp mọi người giải tỏa được những e ngại ban đầu, giúp các bố mẹ nói ra được những cái tên yêu thích của họ. Những nhân vật yêu thích của các bố mẹ lần lượt được nói tên ra: Tôn Ngộ Không thần thông trong Tây du ký, siêu thám tử Sherlock Holmes của Conan Doyle, chú mèo máy thông minh Doraemon thích ăn bánh rán, cậu bé Remi trong Không gia đình, anh chàng Dế Mèn của nhà văn Tô Hoài, Cậu bé Conan – Sherlock Holmes phiên bản Nhật (Theo lời của một bạn nhỏ), Bác Hồ, còn cả Điệp viên 007, Trạng Tí, Ông già Khốt-ta-bít, Mít Đặc, Maica…

 Tưởng như sự ngăn cách thế hệ sẽ khiến bố mẹ và con cái mất đi những điểm chung. Nhưng không ít nhân vật của bố mẹ được các con biết đến. Những cái tên như Tôn Ngộ Không, Doraemon, Dế Mèn, Conan, Bác Hồ, Điệp viên 007 đều được phần lớn các em nhỏ biết đến, và các em có thể nói ngay đó là những ai, xuất hiện ở câu chuyện nào… Tuy nhiên, cũng có những nhân vật rất ít bạn biết đến, vì những nhân vật đó chỉ xuất hiện một thời, như ông già Khốt-ta-bít, Mít Đặc, Maica. Maica – thậm chỉ chỉ có mỗi bạn Kin biết nhân vật đó là ai, bởi đó là nhân vật mẹ bạn yêu thích. Vậy thì dù có sự khác nhau, nhưng bố mẹ vẫn có thể chia sẻ những niềm yêu thích cho con cái mình bằng cách nào đó.

Nhưng phần thú vị nhất trong buổi trò chuyện là phần trình bày của các em về nhân vật yêu thích của mình. Ở diễn đàn thu nhỏ này, các em sẽ nói về nhân vật mà mình yêu thích để thuyết phục các bố mẹ rằng đó là một niềm yêu thích đúng đắn.

Bắt đầu cho những bài diễn thuyết, cô Nguyễn Thụy Anh có hỏi các em một chút về việc nói với người khác về những thần tượng của mình. Có bạn bảo: “Phải nói một cách nhẹ nhàng và nhìn vào mắt người khác” bạn khác lại cho rằng: “Phải cười thật tươi ạ!”… Sau khi cô Thụy Anh gợi ý thì các bạn cũng thống nhất là trước khi nói phải chuẩn bị trước, và phải có những lý luận thuyết phục.

Bạn Linh Khánh lên trình bày về thần tượng của mình – ca sĩ Taylor Swift, được chuẩn bị rất công phu và kỹ càng. Anh Thơ và Khả Hân nói về thám tử nhí Conan. Lẽ ra Hà An sẽ trình bày về nhân vật Harry Potter yêu thích của mình, nhưng vì bạn để quên tờ giấy chuẩn bị ở nhà nên không đủ tự tin để nói, mẹ bạn phải nói thay cho bạn. Hà Uyên thì thổ lộ rằng mình đặc biệt yêu thích Perin trong tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malot. Em đã đưa ra những hình ảnh rất chi tiết để thuyết phục mọi người về nhân vật mà em yêu thích – cô gái Perin thông minh và sáng tạo, kiên cường vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để vươn tới hạnh phúc bằng chính đôi tay và sức lao động của mình.

Các bạn còn lên “đấu tranh” cho những thần tượng âm nhạc của mình: rất nhiều bạn nhỏ yêu thích nhạc Hàn Quốc và trong buổi giao lưu này, các bạn nhắc đến ban nhạc Girl Generation. Từng cái tên, từng chi tiết nhỏ của ban nhạc đều được các bạn kể ra và thậm chí còn tranh luận với nhau về nhiều chi tiết nhỏ khác. Đây là một chủ đề rất nóng đã khiến cho cả căn phòng xôn xao ngay cả khi rất muộn và mọi người đều đã mệt.

Còn một số em khác cũng lên chia sẻ với mọi người về nhân vật yêu thích của mình, trong đó có Nick Vujicic – một tấm gương vượt qua số phận, Anna tóc đỏ, và Tôt-tô-chan – cô bé ngồi bên cửa sổ.

Các bạn nhỏ đều rất háo hức được nói về những nhân vật yêu thích của mình. Nhưng thời gian có hạn nên chỉ dừng lại ở đó. Sau đó là phần bình chọn, Linh Khánh đã đoạt giải “Người trình bày thuyết phục nhất cho thế hệ của mình” với bài trình bày công phu về Taylor Swift cùng với Anh Thơ và Khả Hân trình bày về thám tử nhí Conan.

 Cuối buổi giao lưu còn có một trò chơi nhỏ: Các bố mẹ nhận được tờ phiếu có viết tên một nhân vật trong truyện, và nhiệm vụ là phải giải thích cho các em đoán được tên của nhân vật đó và dĩ nhiên là không được nhắc đến tên của nhân vật đó.

 Các cô người lớn đã chia sẻ với nhau: Các em bây giờ, tuy những bài thuyết trình của các em không được hướng dẫn và thực hiện đúng quy trình, nhưng các em đã hơn hẳn chúng ta khi còn ở thời đó. Nhờ có những điều khác biệt mà các em đã làm được như thế, đó là một điều đáng mừng.

Sau buổi giao lưu, chắc chắn cả các con và các bố mẹ đều nhận ra một số điều mà trước đó chưa chia sẻ được với nhau. Bởi ở đây, họ đã được chia sẻ, và được lắng nghe những chia sẻ của nhau, để có thể hiểu nhau hơn trước.

Có một bạn đã hỏi mình: “Mục tiêu của buổi giao lưu này là gì?” Ban đầu mình cũng bối rối vì không biết phải trả lời ra sao, nhưng sau đó thì cứ nói những điều mình nghĩ: Theo mình thì mục tiêu chính của chương trình là kết nối bố mẹ và con cái, giúp bố mẹ và con cái có thể chia sẻ những sở thích của mình với nhau, giúp bố mẹ và các con có thể dễ dàng nói cho nhau nghe, và sẵn sàng lắng nghe lẫn nhau để có thể hiểu nhau hơn. Đó không chỉ là mục tiêu của buổi giao lưu này mà còn là mục tiêu chung của CLB Đọc sách cùng con nữa.

Mình cũng nhận ra một điều: Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh không giúp được các phụ huynh bắt các con làm theo ý mình, đọc những cuốn sách mà mình muốn, chị chỉ có thể giúp các bố mẹ mở ra một con đường dẫn đến những tâm tư của con mình, là lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với những sở thích của các con. Khi có được những điều đó rồi, chắc chắn các bậc cha mẹ cũng vỡ lẽ ra nhiều điều khác nữa.

Huy hiệu Hoàng tử bé được tặng cho các em sau mỗi câu trả lời đúng.

Hai bạn nói về nhân vật yêu thích của mình: Nick Vujicic (Ai biết tên hai bạn này thì cung cấp cho mình với nhé!)

 Hà Uyên nói về cô bé Perin trong truyện Trong gia đình yêu thích của em.

 Linh Khánh thuyết trình về ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift

 Anh Thơ và Khả Hân nói về nhân vật Conan

Mẹ Hà giúp bạn Hà An nói về Harry Potter (vì bạn hơi thiếu tự tin)

Em bé chia sẻ về Tốt-tô-chan – cô bé ngồi bên cửa sổ

Bạn nhỏ nói về Anna tóc đỏ

Anh Thơ, Khả Hân và Linh Khánh (cùng em Đức Minh) nhận chứng nhận Người trình bày thuyết phục nhất cho thế hệ của mình.

Các bố mẹ nhận được phiếu có tên nhân vật

Các con đang chờ đợi…

Hai gia đình đoạt giải Gia đình đọc sách

Hà Uyên chụp ảnh với cô Thụy Anh

Các cô chú CLB Đọc sách cùng con với cô Hồng Minh của Nhã Nam.

Thụy Anh (Ảnh: Cò Trắng)

About admin2

Scroll To Top