Home / Tin Tức / Một một chiều hè cuối năm học với các bạn khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu

Một một chiều hè cuối năm học với các bạn khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu

Chị Nguyễn Thụy Anh và CLB Đọc sách cùng con đã cùng với nhóm của chị Hoàng Ngọc đến với các em trong một buổi chiều hè nóng nực. Mồ hôi ướt áo, nhưng trên khuôn mặt cả các cô và các cháu đều rạng rỡ những nụ cười.

Buổi gặp gỡ lần này có thể nói là một thành công, vì các bạn không chỉ nhận được quà từ các cô các chú mà còn có một buổi chiều vui chơi thoải mái với cô Thụy Anh và chú Khúc Hải Vân. Cô Thụy Anh hỏi, mùa hè thì rất nóng, các con cần gì để hết nóng? Có cháu bảo quạt, có cháu bảo ô, rất nhiều cháu bảo là “Điều hòa”. Cô Thụy Anh hỏi: Khi chúng mình nói thì có rất nhiều cấp độ âm thanh, nhỏ nhất là nói kiểu gì? Các bạn nhao nhao giơ tay xin trả lời. Một bạn đưa ra đáp án “Nhỏ nhất là khản tiếng cô ạ!”! Lúc hỏi về mức độ nói to nhất, các bạn đưa ra rất nhiều đáp án: To quá, ầm ĩ, hét to, quát to, gào to, ồn ào…. Cô Thụy Anh đề nghị các bạn chơi trò im lặng. Trước khi im lặng thì được phép “ầm ĩ” trong một phút. Vậy là các bạn cùng nhau ồn ào! Khi cô Thụy Anh hô “Im lặng”, cả lớp im phăng phắc, bỗng nhiên có tiếng nhạc phát ra từ bạn búp bê! Cô Thụy Anh còn kể chuyện về chiếc bánh Kalabok, chỉ một lát sau thì các cháu đã thuộc cả bài hát và hát cùng cô, vì cô nói cô khản hết cả tiếng rồi, không hát to được, các em hãy hát cùng với cô nào. Thế là các cháu cùng đồng thanh hát:

“Tôi là Kalabok
Tôi là bánh nướng thơm ngon
Không ai ăn được tôi
Vì tôi lăn nhanh nhất nhà”

Đến gần cuối buổi chiều, chú Khúc Hải Vân rủ các cháu cùng nhau chơi trò “Đi tìm kho báu”. Sau đó thì các cháu đều được nhận quà từ nhóm của bác Hoàng Ngọc.Buổi chiều với các bạn khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, các cô và các cháu đều rất vui.Cô My từ lúc ở đó đến khi về nhà cứ băn khoăn mãi một điều: trời nóng thế này mà không có điều hòa, lại đúng hướng nắng thế kia, các em chắc phải chịu nóng lắm! Thương quá đi thôi…

Chùm ảnh sau buổi giao lưu với các em:
 

Quả này con đã được ăn, để con ngửi xem là quả gì nhé!

Nhận biết hoa quả, một việc khó với các cô chứ con làm chỉ trong một phút!

Nụ cười cho đi là nụ cười nhận lại. Các cô các bác đều vui khi mang đến cho các em những nụ cười

Con có cần ăn thử không?

Đây là quả cam, con cầm cái là biết ngay

Các con hãy ngửi xem nhân vật chính của chúng ta hôm nay là gì nhé!

Liên hoan sau những trò chơi của cô Thụy Anh

“Truy tìm kho báu” với chú Khúc Hải Vân.

Chị Nguyễn Thụy Anh và CLB Đọc sách cùng con đã cùng với nhóm của chị Hoàng Ngọc đến với các em trong một buổi chiều hè nóng nực. Mồ hôi ướt áo, nhưng trên khuôn mặt cả các cô và các cháu đều rạng rỡ những nụ cười. Buổi gặp gỡ lần này có …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About DuongMy

Scroll To Top