Home / Bài Viết / Nhân hậu không thôi chưa đủ!

Nhân hậu không thôi chưa đủ!

Hôm sinh hoạt offline 27/06/2010 với CLB, cháu gái 3,5 tuổi của tôi có được tặng một cuốn truyện Hoàng tử hạnh phúc của Nhà xuất bản Đông A. Sẵn dư âm của buổi sinh hoạt, tối vừa ăn cơm xong cháu đã nằng nặc bắt tôi đọc cho cuốn truyện đó.Truyện kể về pho tượng hoàng tử hạnh phúc đặt ở quảng trường một thành phố nọ. Đó là một hoàng tử có trái tim nhân hậu. Hoàng tử đã nhờ chim én lấy những hạt ngọc đính trên gươm, mắt và những lát vàng đính trên áo để chia sẻ với người nghèo. Kết cục hoàng tử trở nên mù loà và xấu xí nhưng rất hạnh phúc vì mùa đông đến mọi người đều có áo ấm để mặc…

Đây là mô-tuýp mà chính tôi cũng đã đọc nhiều khi còn bé. Không phủ nhận là nó giúp trẻ hình thành tính cách biết quan tâm tới người khác, có lòng thương người và có trái tim nhân hậu. Nhưng càng ngày, tôi nhận thấy mô-tuýp này có gì đó bất ổn. Giúp người không có nghĩa là mình phải trở nên xấu xí, thương tật, cách giúp đó có phần nào… yếu ớt và thụ động. Nhất là cách giúp đưa tiền của cho người khác cũng không phải là một cách giúp đỡ hợp lý. Mùa đông này qua đi, áo của những người nghèo lại rách, hoàng tử thì không còn gì để giúp họ nữa, sự việc sẽ tiếp theo thế nào? Vậy là không chỉ người nghèo vẫn hoàn nghèo mà chính người giàu đã giúp họ cũng trở nên nghèo đi.Thiết nghĩ, để các bé có thể trưởng thành cứng cáp, chúng ta cần hình thành một mô-tuýp nhân vật nhân hậu kiểu mới. Một nhân vật mạnh mẽ, biết nhìn nhận tận gốc rễ của vấn đề và đã giúp ai thì giúp từ cái gốc đó. Giúp họ tự đứng lên bằng đôi chân, bằng bàn tay khối óc của mình.Đó là quan điểm của tôi, không biết các bố mẹ khác nghĩ sao?

About admin2

Scroll To Top