Home / Giới thiệu sách / Những nhớ thương bình dị ( Đọc “Miếng ngon Hà Nội”, Vũ Bằng, NXB Kim Đồng, 2016)

Những nhớ thương bình dị ( Đọc “Miếng ngon Hà Nội”, Vũ Bằng, NXB Kim Đồng, 2016)

Trên bước đường đời, đôi khi, ta vẫn “phải lòng”một điều nào đó, dù mộc mạc, giản đơn thôi. Để rồi, một phút giây bất chợt, khi nỗi nhớ tràn về, lòng ta không thể lặng thinh…

Nếu một lần bước chân đến Hà Nội, chắc mỗi người sẽ có những cảm nhận của riêng mình. Có người bị mê hoặc bởi sự rộn rã, hào nhoáng nơi phố thị, có người lại chỉ mê đắm chìm trong nét cổ kính trên từng góc phố cổ,…ai cũng tìm được một lẽ để thương để nhớ khi rời xa nơi này. Còn với Vũ Bằng, một người con Hà Nội, tình cảm đó lại càng đặc biệt hơn, ông dành nỗi nhớ cho những “Miếng ngon Hà Nội”.

bia-mieng-ngon-ha-noi-kim-dong

Mười lăm món ăn chính là mười lăm mảnh ghép tạo nên một bức tranh ẩm thực Hà Nội muôn màu, dẫu rằng chưa thể coi đây là tất cả về ẩm thực Hà Nội. Ngao du qua mỗi phần của tác phẩm, người đọc có dịp “thưởng thức” món ăn qua từng câu chữ. Đó có thể là một món đã gắn bó và quen thuộc với nhiều người như: phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc,…hay thứ quà với cái tên “là lạ” với nhiều người ngoại tỉnh như Hẩu lốn, bánh Xuân Cầu. Tất cả tạo nên một Hà Nội thật riêng, thật thanh tao mà quyến rũ, tựa như vẻ đẹp của người con gái Hà Thành. Bằng trái tim của một người con Hà Nội, tác giả đã viết như để kể, để tự hào về mảnh đất ấy, nơi mà người ta có thể tìm được vẻ đẹp từ những điều bình dị nhất. “Miếng ngon Hà Nội” không chỉ là miếng ăn và còn chứa đựng trong nó cả cái tâm của người làm ra món ăn, và cả tấm lòng người thưởng thức. Mỗi món ăn đều chứa chan những kỉ niệm, những kí ức đẹp.

Để rồi, với giọng văn thủ thỉ tâm tình và sự tinh tế của mình, Vũ Bằng đã khéo “khoe” với những người đã và đang nâng niu cuốn sách nhỏ này về mảnh đất quê mình. “Khoe” ấy nhưng không thể reo vui, không thể mừng rỡ. Khép lại cuốn sách nhỏ, ta thấy ngậm ngùi bởi nỗi nhớ thương tràn ra từng trang viết đầy cảm xúc của một người con xa quê, khao khát được một lần trở lại bầu trời thân thương ấy để được thưởng thức từng thức quà của một thời đã qua.

Bùi Hương Liên (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top