Home / Giới thiệu sách / Tiếng kèn hy vọng (Đọc “Tiếng kèn Thiên Nga” (E. B.White, Nhã Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2018)

Tiếng kèn hy vọng (Đọc “Tiếng kèn Thiên Nga” (E. B.White, Nhã Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2018)

Bạn có biết một chú thiên nga kèn tự hào nhất điều gì ở bản thân mình? Một chiếc cổ dài đầy kiêu hãnh? Một bộ lông trắng muốt trang nhã? Có thể! Nhưng điều tự hào nhất của  thiên nga kèn đó chính là tiếng kêu vang“Tuýt! Tuýt”, âm thanh ấy  giúp chú thiên nga giao tiếp, bày tỏ tình cảm và thể hiện bản thân mình.

“Tiếng kèn Thiên Nga” (E. B.White, Fred Marcellino minh họa, Thiên Nga dịch, Nhã Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2018) là câu chuyện kể về Louis, một chú thiên nga không may mắn vì thượng đế vô tình quên mất tặng cho chú tiếng kêu “Tuýt! Tuýt” như bao người người bạn thiên nga kèn khác. Niềm vui của gia đình thiên nga được đón đàn con ra đời bỗng trở nên không trọn vẹn. Bà mẹ đáng thương lo lắng rồi đây cuộc sống của con sẽ ra sao khi nó không thể lên tiếng. Nhưng Louis đã không đầu hàng. Từ khiếm khuyết ấy, Louis đã chọn cho một con đường để đến với thế giới xung quanh theo cách của riêng mình.

IMG_0856

Trên con đường đầy chông gai ấy, chú thiên nga nhỏ dũng cảm đã nhận được sự giúp đỡ của những người thân yêu. Đó là Sam, một chú bé tốt bụng, đã lặng lẽ bảo vệ cả gia đình thiên nga từ khi mẹ thiên nga còn ấp trứng đến khi Louis trưởng thành. Sam cũng là người đã hỗ trợ Louis rất nhiều trên chặng đường “đi tìm một tiếng nói”. Sam cũng ít nói, nhưng đằng sau sự trầm ngâm của chú bé là cả một thế giới nội tâm sâu sắc mà độc giả có thể cảm nhận được khi đọc những dòng nhật kí Sam viết mỗi ngày.

Đó còn là bà mẹ thiên nga dịu hiền, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu những cảm xúc của con, là bố thiên nga kiên cường đã sẵn sàng hi sinh danh dự, vượt qua hiểm nguy để mang được một món quà đặc biệt về cho con của mình.

Với cách kể chuyện cuốn hút, một ngôn ngữ đẹp, E.B.White đã đưa người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong hành trình tìm đáp án cho câu hỏi “Louis đã làm gì để đến với thế giới này, cuộc sống này?” bạn sẽ tìm thấy những bài học nho nhỏ cho bản thân mình về sự lắng nghe, về danh dự, về tình yêu thương. Hơn hết, “Tiếng kèn Thiên Nga” sẽ đánh thức niềm tự hào trong bạn, thắp nên niềm hi vọng, cổ vũ bạn phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những bóng tối khó khăn trong cuộc sống để khẳng định giá trị bản thân mình bởi vì …

“…Thật thú vị khi trông chờ một đêm ngủ nữa và mai lại là một ngày mới, một buổi sớm tươi mới, và ánh sáng trở lại cùng với ngày”. (Trích “Tiếng kèn Thiên Nga” ,E. B.White, Nhã Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2018).

Hương Liên (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top