Home / Bài Viết / “Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”

“Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”

Docsachcungcon.com: Các bạn nhỏ sẽ có cái nhìn khác nhau như thế nào với chủ đề chính là câu văn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh: “Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện” (Thương nhớ Trà Long, NXB Trẻ, tr.88)

“Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”. Hồi bé, ngày nào mẹ và bà của tôi cũng kể chuyện cho tôi nghe. Đôi lúc bố tôi cũng có kể một vài câu chuyện nước ngoài xa lạ. Bà và mẹ tôi hay kể các câu chuyện cổ tích: Tấm Cám, Sọ dừa, Sự tích quả dưa hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh… mỗi câu chuyện cổ tích mà bà và mẹ kể đều có ý nghĩa, có ích trong cuộc sống. Các câu chuyện ấy đều làm tôi nhớ mãi. Những câu chuyện bố kể tôi cũng rất say mê. Bố kể chuyện: Chú mèo đi-hia, Đôi hia bảy dặm… Các câu chuyện cũng rất lý thú và đôi phần hài hước. Chúng làm cho tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Câu chuyện tôi hay bảo bà và mẹ kể lại là Tấm Cám. Tôi rất thích câu chuyện này. Câu chuyện kể về mẹ con Cám luôn tìm cách hãm hại Tấm về sau mẹ con Cám lại gặp quả báo. Câu chuyện đã dạy cho tôi rằng ở hiền gặp lành. Các câu chuyện bà, mẹ và bố kể đều có sự mới mẻ. Nó mang cho tôi những tiếng cười. Nó như những lời ru đưa tôi vào giấc ngủ. Chính vì vậy tôi rất thích nghe kể chuyện. Còn bạn thì sao?

Đặng Hà Chi

“Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”. Như tôi đây, hồi bé mỗi đêm tôi và anh trai lại cãi cọ, tranh giành chỗ để được nằm cạnh mẹ. Mẹ đọc rất to và cảm xúc. Chỉ cần được mẹ xoa đầu thì câu chuyện lại hiện lên trước mắt tôi. Đôi lúc mẹ bận, bà lại kể chuyện cho tôi vào mỗi trưa. Mẹ tôi thường kể chuyện như A-li-ba-ba, Cô bé Lọ Lem, người đẹp và quái thú… Bà tôi thì thích kể chuyện dân gian của Việt Nam: Sọ dừa, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng…

Tôi hi vọng mọi trẻ em trên thế giới sẽ không bỏ lỡ những câu chuyện hay.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với các bạn nhỏ CLB Đọc sách cùng con

Thảo Linh

“Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”. Cũng như tôi hồi bé vậy. Hồi bé tôi và anh em thường chen chỗ nhau để nghe bố kể chuyện. Và bà tôi cũng hay kể cho tôi nhiều chuyện. Bố thì kể những chuyện như: Thạch Sanh, Dế mèn phiêu lưu kí, Cây trẻ trăm đốt,… Bà thì kể Con vịt xấu xí, Người đi săn và con nai, Lý Tự Trọng…

Công Lộc

Hồi nhỏ tôi rất thích được nghe kể chuyện. Vì bố tôi hay đi công tác  nên buổi sáng bà hoặc cô giúp việc đến trông anh em tôi. Bà tôi hay loanh quanh và kể những câu chuyện cổ tích như Lọ Lem hay Thánh Gióng. Còn cô giúp việc thì hay kể truyền thuyết như Thần Zeus, Huyền thoại Bắc Âu…

Tôi rất thích khi cứ mỗi ngày lại có hai, ba câu chuyện chạy sâu vào tim tôi. Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện!

Minh Quang

“Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện”. Tôi để ý thấy mỗi lần nghe kể chuyện, các em bé đều chăm chú nghe chuyện đến nỗi như thế chúng đã ở trong thế giới của câu chuyện chứ chẳng phải thế giới thực nữa. Những câu chuyện cổ tích như: Lọ Lem, Jack và hạt đậu thần, Tấm Cám,Cây khế,.. đều khiến những đứa trẻ của cả năm châu đều mê mẩn, thích thú và đôi khi còn rất hồi hộp nữa. Có những lúc tôi tự hỏi rằng vì sao chị em tôi lại cãi cọ, thậm chí còn giận dỗi nhau để được nằm cạnh mẹ mỗi khi mẹ kể chuyện trước khi ngủ. Tôi có cảm giác như khi nằm cạnh mẹ lúc mẹ kể cho nghe chuyện thì mới nhìn được vào trong câu chuyện, tưởng tượng ra cảnh vật, nhân vật trong truyện, sâu sắc hơn ngàn lần khi đọc một mình hoặc nghe trên đài. Có khi chẳng cần nghe hết câu chuyện mẹ kể, chỉ cần chạm vào người mẹ, nghe giọng kể ấm áp của mẹ là tôi đã có thể sống trong thế giới của câu chuyện và phiêu lưu cùng với các nhân vật trong truyện rồi.

Tâm Anh

Tôi tin mọi trẻ con trên thế giới đều thích nghe kể chuyện. Thời trẻ con ai mà chả muốn nghe bố mẹ kể chuyện về các nàng công chúa và các chàng hoàng tử đáng yêu chứ! Như tôi đây, hồi năm tuổi cũng được bà hoặc mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích như: Cóc kiện trời, Ếch ngồi đáy giếng, Thánh Gióng, Tấm Cám, Sự tích dưa hấu…Tôi cảm giác rằng khi nằm ngủ cạnh bà thì sẽ mơ được những giấc mơ làm công chúa đáng yêu như trong truyện bà kể.

Hoàng Quyên

Tôi tin mọi trẻ em trên thế giới đều thích nghe kể chuyện. Mỗi câu chuyện đều hấp dẫn. Khi nghe đoạn đầu câu chuyện, các em đều rất tò mò về nội dung của câu tiếp theo. Có em cho là thế này, có em lại cho là thế kia và chúng đều hồi hộp chờ kết quả. Nếu em nào đoán đúng thì cảm thấy mình như một anh hùng. Còn em đoán sai lại cảm thấy ghen tị với bạn đoán đúng. Mỗi câu chuyện đều khuyên các em một điều tốt, mà ai cũng muốn thành một người được mọi người yêu quý. Những điều tốt khiến các em thành người như vậy nên rất được các em yêu thích và chú trọng.

Khánh Ngọc

About admin2

Scroll To Top