Home / Bài Viết / Vườn cây yêu dấu

Vườn cây yêu dấu

Vườn trường em có rất nhiều cây và hoa. Thảm cỏ như thảm đỏ đón khách đến. Những chiếc lá xanh và đẹp như những mảnh ngọc thạch. Trên vài chiếc lá có những đốm vàng rất sặc sỡ. Màu xanh của lá cây đem lại cho chúng ta cảm giác mát mẻ. Khi bước vào vườn trường, ta sẽ gặp những đàn bướm khoác trên mình tấm áo sặc sỡ như đính ngọc trên người. Tiếng gió thoang thoảng với tiếng cây xào xạc, tiếng chim líu lo tất cả hợp lại thành một bản nhạc giúp người ta đỡ căng thẳng. Sau một buổi học, em thường xuống vườn hít thở là em sẽ lại có sức cho một buổi học căng thẳng.

Nguyễn Quang Huy (Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)

anh vuon truong em

About admin2

Scroll To Top