Home / Giới thiệu sách / Ba kể con nghe (Đọc “Mình cư trú ở nơi này: Hướng dẫn sinh sống trên hành tinh Trái Đất”, Oliver Jeffers, Ngô Hà Thu dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2019)

Ba kể con nghe (Đọc “Mình cư trú ở nơi này: Hướng dẫn sinh sống trên hành tinh Trái Đất”, Oliver Jeffers, Ngô Hà Thu dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2019)

Khi đón mừng một đứa trẻ ra đời, bố mẹ nào cũng đều muốn mang cho con cả thế giới, chỉ dạy con mọi thứ về cuộc sống này. Và Oliver Jeffers đã chào đón đứa con của mình theo cách mà anh giỏi nhất, một câu chuyện kể bằng tranh.

minh-cu-tru-o-noi-nay 1

Cuốn sách “Mình cư trú ở nơi này: Hướng dẫn sinh sống trên hành tinh Trái Đất” là một cuốn sách tranh tuyệt đẹp giới thiệu về sự sống, về con người, như tựa đề của nó: về cách sinh sống trên Trái Đất. Theo một cách nhìn nào đó, cuốn sách này có thể coi là một cuốn sách khoa học tổng quát, giới thiệu cho con một chút về hệ Mặt Trời, biển và đất liền, bầu khí quyển, về con người và các sinh vật. Nhưng tất nhiên, tác giả Oliver Jeffers không có ý định viết một cuốn bách khoa toàn thư. Vì vậy, những kiến thức được thể hiện qua tranh vẽ có chi tiết tỉ mỉ cùng lời dẫn như lời thủ thỉ tâm tình, mang tính gợi mở, gây tò mò, cảm hứng để tự tìm tòi nhiều hơn.

minh-cu-tru-o-noi-nay 2

Cuốn sách không chỉ là những kiến thức khô khan mà còn lồng ghép trong đó những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, dạy con trân trọng cuộc sống, nâng niu hành tinh xanh, ngôi nhà chung duy nhất của con người, và nhắc con nhớ rằng, con được sinh ra trong tình yêu thương và sẽ lớn lên trong sự bảo bọc, dẫn dắt của những người thân yêu.

Tuy cuốn sách mang chủ đề khác với những cuốn sách trước của Oliver Jeffers như “Ngày Sáp Màu theo nhau bỏ việc”, “Cậu bé ăn sách phi thường”…, tác giả vẫn giữ được nét hài hước mà sâu sắc đặc trưng của mình. Cuốn sách “Mình cư trú ở nơi này: Hướng dẫn sinh sống trên hành tinh Trái Đất” có thể được đọc theo nhiều cách, với nhiều góc nhìn khác nhau. Lần thứ nhất đọc, ta trầm trồ vì những hình vẽ, màu sắc sinh động. Lần thứ hai đọc, ta khúc khích vì câu văn hóm hỉnh. Lần thứ ba đọc, ta rung động vì tình cảm sâu lắng của người viết dành cho con ẩn chứa trong từng trang sách…

Cuốn sách này không chỉ dành cho các bạn nhỏ, mà lứa tuổi nào cũng có thể bị cuốn hút bởi nó. Bố mẹ có thể đọc cho con nhẹ nhàng trước giờ đi ngủ, hay cùng bé tập đọc và học từ, hoặc cho con quan sát và khám phá tự nhiên. Một lần nữa, Oliver Jeffers đã thành công tạo nên một cuốn sách tranh đẹp cả về hình ảnh và ngôn từ, chiếm được trái tim của nhiều thế hệ người đọc.

Hương Trang (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Chang Che It

Scroll To Top