Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Charlotte và Wilbur” (E.B.White, Nhã Nam, 2014)

Buổi đọc sách “Charlotte và Wilbur” (E.B.White, Nhã Nam, 2014)

Buổi sáng Chủ nhật cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2015, các bạn nhỏ đã đến CLB từ rất sớm để vui chơi và cùng các cô tham gia đọc cuốn sách thú vị “Charlotte và Wilbur” (E.B.White, Nhã Nam, 2014)Mở đầu buổi đọc sách cô My cùng các bạn chơi trò chơi “Làm theo yêu cầu”… tưởng chừng là một trò chơi đơn giản nhưng không hề dễ chút nào! Các bạn phải tập trung nhìn và đoán xem cô My đang yêu cầu các bạn làm gì vì cô chỉ nói ở cấp độ 1 – tức là nói thầm thôi. Vậy mà các bạn nhỏ thật giỏi, cô đưa ra yêu cầu nào các bạn đã lập tức thực hiện được ngay yêu cầu đó!

Sau phần khởi động thật vui các bạn cùng đến với câu chuyện “Charlotte và Wilbur” của Nhà văn người Mỹ: E.B. White. Ngay từ bìa cuốn sách các nhân vật có trong câu chuyện đều đã xuất hiện rất đẹp nhưng để đoán được ai là Charlotte, ai là Wilbur thì chúng mình cùng phải theo dõi nội dung câu chuyện nhé!

Đây là một câu chuyện dài nên các cô đã giới thiệu cho các bạn lần lượt những nhân vật có trong câu chuyện qua từng chương nhỏ. Đầu tiên là cô bé Fern đã xin bố được nuôi một chú heo kẹ, một chú heo yếu ớt mà sau này cô bé đặt tên cho chú heo con là Wilbur. Các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con cũng nhiều bạn muốn được như cô bé Fern, được nuôi một chút heo con để ngày ngày tắm cho heo, cho heo ăn, cho heo ngủ trên giường, thậm chí có bạn còn muốn cho heo đi tập thể dục để nâng cao sức khoẻ cho bạn heo nữa chứ! Nếu chú heo con Wilbur biết điều này hẳn chú ta sẽ vui mừng lắm!

Trở lại với câu chuyện, sau khi ở với cô bé Fern một thời gian, Wilbur được đưa sang trang trại của nhà chú Homer L. Zuckerman. Tại trang trại của nhà Zuckerman có thêm nhiều con vật khác xuất hiện như bầy Cừu, lũ Ngỗng và cả con chuột Templeton, thế nhưng chẳng ai muốn chơi với một chú heo con như Wilbur vì mỗi loài đều có công việc riêng của mình. Wilbur rất buồn vì không có ai chơi với mình, không có ai chia sẻ cùng cùng mình… các bạn nhỏ cho rằng Wilbur cần một người bạn! Vì Bạn là người sẽ chơi cùng mình, chia sẻ với mình và có đôi khi bạn khóc mình còn… khóc cùng nữa chứ ^^. Thật may mắn, cuối cùng cũng có một người muốn chia sẻ với Wilbur đó chính là cô nhện Charlotte – một cô nhện mà Wilbur cho rằng là một cô nhện xinh đẹp! Và bắt đầu từ đây trong cái chuồng nuôi của nhà Zuckerman, thật nhiều câu chuyện xoay quanh tình bạn của Charlotte, Wilbur, Fern, bầy ngỗng, lũ cừu và thậm chí là cả Templeton đã diễn ra đầy hấp dẫn và lôi cuốn.

Như đã hứa từ lúc đầu, cô My và các bạn cùng được theo dõi bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện “Charlotte và Wilbur”, bạn nào cũng háo hức và tập trung theo dõi bộ phim. Cô Hằng, mẹ bạn Moon và cô Thắm thay nhau đọc lời bình để các bạn nhỏ dễ theo dõi. Nhiều bạn còn “bắt bẻ” cô Hằng đọc thừa chữ! ^^

Cuối giờ, cô My đặt câu hỏi cho các bạn cùng về tìm hiểu xem điều gì xảy ra với 8 quả trứng ngỗng của Ngỗng cái. Không biết bạn nào sẽ có câu trả lời sớm và đúng nhất nhỉ? Các bạn thật nhanh tìm đọc câu chuyện và nhờ bố mẹ gửi đáp án về hòm thư của CLB theo địa chỉ docsachcungcon@gmail.com để nhận được một món quà của CLB nhé!Câu chuyện “Charlotte và Wilbur” còn nhiều điều thú vị, các cô và các bạn sẽ còn tiếp tục cùng nhau khám phá ở những buổi đọc sách tiếp theo nhé!

 Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

Cô nhện Charlotte tham gia cùng các bạn nhỏ

Các bạn nhỏ nhớ tìm hiểu xem điều gì xảy ra với 8 quả trứng ngỗng của Ngỗng cái để giành được phần quà sách nhé

About admin2

Scroll To Top