Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Mèo Nhà và Mèo Hoang” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2015) – Ecopark

Buổi đọc sách “Mèo Nhà và Mèo Hoang” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2015) – Ecopark

Một tuần học tập trôi qua thật nhanh. Sáng thứ 7 tuần qua, các bạn nhỏ lại cùng gặp gỡ, chia sẻ với nhau biết bao niềm vui tại Thư viện cộng đồng Ecopark. Đặc biệt, trong buổi đọc sách hôm nay, những thành viên nhí đã được làm quen với hai người bạn mới Mèo Nhà và Mèo Hoang qua câu chuyện cùng tên của nhà văn Trần Đức Tiến (Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2015).

Hai bạn mèo, hai cá tính, hai dáng vẻ đã thật sự lôi cuốn các bạn nhỏ với sự khác biệt của mình. Chính Mèo Nhà cũng vô cùng ngạc nhiên bởi những điều lạ lùng liên quan đến người bạn mới quen. Mèo Hoang quanh năm được đi hang cùng ngõ hẻm, theo bạn ấy thì phải mặc áo xé vạt và quần rách gối mới là “dân chơi thứ thiệt”. Nói tới Mèo Nhà, chúng ta dễ dàng đoán được bạn ấy ở đâu. Còn Mèo Hoang? Người bạn “dân chơi” ấy ở đâu nhỉ?

Chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại của hai người bạn, sau đó cùng hình dung và vẽ lại nơi ở của Mèo Hoang, ai cũng nghĩ là đó là tầng cao nhất của tòa nhà, có đầy đủ tủ lạnh, ti vi, cửa sổ…Điều bí mật được Mèo Hoang giấu kín. Mèo Nhà đã tình cờ biết được trong một lần dạo phố. Ngôi nhà của Mèo Hoang là …thùng rác và với Mèo Nhà đó là một nơi thú vị vì “Ban đêm trong ngôi nhà ấy, nếu mở cửa sổ ra là có thể chơi đùa với những vì sao”. Một lí do thật đáng yêu và lãng mạn phải không nào? Và hôm nay, bạn sẽ vui hay buồn? Bạn sẽ yêu thương hay thù ghét? Sẽ nóng nảy, bực tức hay mỉm cười nhẹ nhõm, điều đó đều phụ thuộc vào lăng kính bạn chọn để soi chiếu cuộc sống này.

About admin2

Scroll To Top