Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2011)

Buổi đọc sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2011)

Một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gây sốt trở lại trong thời gian gần đây bởi được chuyển thể thành bộ phim cùng tên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Có lẽ những ai đã đọc cuốn sách này rồi sẽ nhìn thấy hình ảnh “hoa vàng trên cỏ xanh” thật đẹp ở cuối câu chuyện theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Và sáng thứ Bảy ngày 21/11/2015, tại Thư viện gia đình ĐTH, câu chuyện thật đẹp về tình anh em đã đến với các bạn nhỏ CLB Đọc sách cùng con.

Khi săm soi bàn tay mình, bạn thấy gì trong đó, những đường chỉ tay, những vân tay hay những dấu vết còn lại chưa kịp rửa. Chắc sẽ có lúc nào đó bạn ngồi đếm xem mình có bao nhiêu hoa tay đúng không, hình như ai cũng có một lần như thế. Chưa chắc người có mười hoa tay thì sẽ rất khéo hay ngược lại đâu nhé. Khi bạn khóc, “hai bàn tay như những chú chim vàng anh trong cổ tích” và “cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gửi vào nắng, vào gió, vào mưa để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mới đây còn tái xanh của bạn.”

Tám mươi mốt câu chuyện ngắn trong cuốn sách này là những câu chuyện thú vị về cuộc sống nơi làng quê, về tình người với nhiều chi tiết thú vị và cảm động. Thiều, một cậu bé học không giỏi nhưng chăm làm việc nhà, thích nghe kể chuyện và rất quý mến anh trai Thiều của mình. Kể cả khi bị thương đến mức phải nằm dưỡng bệnh một thời gian dài từ trận đánh của anh do hiểu nhầm thì cậu vẫn không hề thay đổi tình cảm đó. Cậu vẫn nói  với mẹ là mình bị ngã vì trèo cây. Ngoài ra trong cuốn sách này còn nhiều những cậu bé, cô bé đáng yêu khác nữa.

Bạn có mấy chiếc hoa tay thế?

About admin2

Scroll To Top