Nhật kí tàu EcoCamp 2019 – đợt 1
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019,
Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu chuyến đi của mình với buổi gặp mặt đầu tiên tại hội trường tầng 2, Thư viện Hà Nội.
Đó là một chiều hè đong đầy cảm xúc. Sau một năm, các thuỷ thủ đã từng tham gia EcoCamp trở lại với những nụ cười đầy tự tin và niềm hi vọng về một chuyến ra khơi thành công. Còn thuỷ thủ mới lần đầu tham gia cũng háo hức không kém nhưng vẫn còn cảm thấy khá ngại ngùng, bỡ ngỡ. Nhưng có lẽ, các thuỷ thủ đều có chung một cảm xúc, một niềm vui trọn vẹn khi được gặp gỡ với vị thuyền trưởng – TSGD Nguyễn Thụy Anh, các thành viên trong ban chỉ huy Ecocamp, anh chị phụ trách và đặc biệt là những người bạn mới sẽ cùng đội, cùng phòng với mình trong chuyến đi tới.
Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi, tàu chúng tôi sẽ ra khơi để đón chào những niềm vui khám phá mới. Xin hẹn gặp lại bố mẹ và các thuỷ thủ thân yêu trong ngày ra khơi.
Những hình ảnh trong buổi gặp mặt đầu tiên:




Hành trang chuẩn bị cho EcoCamp



Những sticker đầu tiên đã được trao



Một trò chơi cần sự kết hợp



Lá cờ Tổ quốc


Các bố mẹ cũng hào hứng tham gia


Bật mí với các bố mẹ và các bạn nhỏ về những góc hoạt động của EcoCamp






Các đội “ra mắt”





Thực hiện nhiệm vụ đầu tiên

EcoCamp – Chúng tớ đã sẵn sàng
Bài viết: Bùi Hương Liên, ảnh: Đinh Lê Vũ
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
