Sự kiện Art Thoóc là một trong những điểm đến trên hành trình của “Đêm Bảo tàng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tháng 11 với chủ đề “Chuyện phố mùa đông”. Trong không gian đêm êm ái với những bức tranh, giai điệu, những vần thơ và cả những vùng kí ức về mùa đông Hà Nội đã được các khách mời chia sẻ cùng khán giả.
Câu chuyện về mùa đông – mùa của đủ đầy yêu thương có cha có mẹ của chị Thuỵ Anh, những tiếng rao trong đêm rét mướt của Hà Nội ngày thơ bé… Hay mùa đông trong tưởng tượng khi đọc những tác phẩm của Thạch Lam, Vũ Bằng và trải nghiệm mùa đông đầu tiên của họa sĩ Đoàn Quốc trong năm nay đều mang tới những điều thật thú vị và mới mẻ.





Tình yêu với mảnh đất Hà Nội gắn với mùa đông dù được thể hiện với những ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau có thể là vần thơ của một thi sĩ, nét vẽ của một họa sĩ, nhịp điệu của nhạc sĩ hay giọng hát của ca sĩ… đều chất chứa bao xúc cảm của họ về mùa đông. Cũng như mỗi người trong chúng ta, mùa đông cũng có thật nhiều dư vị khác nhau nhưng cũng khiến ta muốn gần nhau thêm. Những giai điệu của thơ và của nhạc đan xen, cùng lối dẫn dắt duyên dáng của Nguyễn Kiên đã đưa các khán giả đến với Art Thoóc trong không gian nghệ thuật ấy bỗng thấy nhớ Hà Nội da diết dù đang ở trong chính nơi phố thị này.
Tour Đêm Bảo tàng trong tháng 12 sắp tới sẽ có chủ đề “Thương nhớ Mười hai” cùng nhiều nội dung hoạt động hấp dẫn cũng đã “cháy vé”. Hãy tiếp tục chờ đón thông tin các Tour tiếp theo của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và đăng ký trải nghiệm để lắng nghe các câu chuyện của nghệ thuật và giữ cho riêng mình những kỉ niệm thật mới mẻ trong không gian tuyệt vời này nhé!
Bài viết và ảnh: Dương My
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
