Home / Tin Tức / CLB Đọc sách cùng con và lễ hội Trung thu 2015

CLB Đọc sách cùng con và lễ hội Trung thu 2015

CLB Đọc sách cùng con ngập tràn tiếng nói, tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng trong lễ hội Trung thu. Các bạn nhỏ rất chăm chú tự tay làm đèn lồng, trang trí chiếc đèn của riêng mình. Đối với việc làm bánh dẻo thì cần đôi tay cẩn thận nhào nặn để bánh không bị cứng, vào khuôn thật đẹp. Hình ảnh hộp bìa carton, những từ giấy đỏ vàng và cả màu nước nữa là của khu vực làm đầu lân.

Sau đó tất cả cùng tập trung tại sân khấu chính của lễ hội. Câu chuyện chính thức bắt đầu.

Trong khu rừng nọ quanh năm ẩm ướt, một buổi tối có bác Cú tự nhiên lao ra thách đố mọi người có biết hôm nay là ngày gì không? Rồi bác lại còn hỏi đã ai nhìn thấy trăng chưa? Chị Nai, chị Sóc, bác Vẹt, chị Bướm Đêm, cậu Hươu mỗi người một ý không giống nhau. Chỉ có cụ Tê Tê quanh năm ớ dưới đất là chưa nhìn thấy trăng bao giờ.

Dù tròn hay khuyết thì mặt trăng cũng giúp ban đêm không còn tối tăm nữa. Ấy thế mà một chú gấu xuất hiện trong rừng lấy mặt trăng đi mất vì cậu thấy đói quá, tưởng đó là cái bánh khổng lồ để ăn. Các bạn nhỏ cũng nhau nghĩ phương án để cứu lấy mặt trăng trở lại bầu trời.

A, đúng rồi, theo dân gian, người xưa thường dùng những tiếng động lớn để xua đuổi gấu khi chúng tấn công.

1…2…3…tất cả các bạn nhỏ dùng trống quay đồng loạt khiến gấu đau đầu quá phải trả lại mặt trăng.

Một số hình ảnh trong lễ hội:

Những nghệ nhân nhí đang làm bánh dẻo

Làm đèn lồng không hề khó đâu

Nghệ nhân đèn lồng với ai đây nhỉ?

Còn đây là đầu lân làm từ thùng carton, ảnh phía dưới sẽ có kết quả

Thật đông vui

Mồm đúng là chữ O

Hai chú lân nhún nhảy vô cùng điệu nghệ

Nhắm mắt thật chặt…

…đón bác Cú

Và những con vật khác trong rừng

A, còn có cả chị Hằng cùng với chú Cuội và Thỏ Ngọc

Ối gấu xuất hiện lấy mất mặt trăng

Bàn bạc phương án

Tiếng trống quay vừa to vừa đều khiến gấu chịu thua

Rước đèn Trung thu

Một chú lân bé xíu đáng yêu

Các bố mẹ có thể xem thêm những hình ảnh khác TẠI ĐÂY

About admin2

Scroll To Top