Home / Tin Tức / Đến Ba Lan cùng CLB Đọc sách cùng con

Đến Ba Lan cùng CLB Đọc sách cùng con

Mỗi ngôn ngữ là một cánh cửa diệu kì đưa chúng ta đến với một miền đất mới, giúp ta tìm hiểu văn hóa, tập quán ở nơi đó. Chiều thứ 7 vừa qua (29/10/2016), các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con và các vị khách mời đã có dịp gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu về đất nước Ba Lan xinh đẹp thông qua những trò chơi ngôn ngữ thật thú vị trong khuôn khổ “Ngày ngôn ngữ châu Âu” lần thứ 6 tổ chức tại Hà Nội.

Trong căn phòng ấm cúng, qua sự dẫn dắt của TSGD Nguyễn Thụy Anh, các bạn nhỏ, các bố mẹ và tất cả mọi người có mặt đều được thử tại quan sát, tưởng tượng, cảm nhận và tập phát âm bằng tiếng Ba Lan. Những âm thanh thân thuộc như lời chào, lời cảm ơn, có/không, tiếng mèo kêu, tiếng gõ cửa thậm chí là cả tiếng hắt xì …bỗng trở nên thật lạ qua một ngôn ngữ mới – tiếng Ba Lan.

Một trong những thể loại mang chở tâm hồn dân tộc, khiến người đọc dễ cảm, dễ nhớ nhất về ngôn ngữ có lẽ là thơ. Và hôm nay, qua sự giới thiệu của bà Justina cùng cô Hương Giang, các bạn nhỏ Việt Nam đã được tìm hiểu về nhà thơ Julian Tuwim – một nhà thơ viết cho thiếu nhi nổi tiếng của đất nước Ba Lan và bài thơ “Lokomotywa” của ông.

Dù diễn ra trong một thời gian ngắn, song, cuộc hành trình khám phá văn hóa, ngôn ngữ Ba Lan đã thực sự để lại những kỉ niệm đẹp trong mỗi “hành khách” tham gia “chuyến tàu” tràn ngập niềm vui.Xin cảm ơn những người bạn quý đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện buổi giao lưu nồng ấm và thú vị này.

Cảm ơn các thày cô và cộng tác viên đáng yêu của CLB Đọc sách cùng con!

Cảm ơn gia đình ông phó đại sứ Ba Lan, cô giáo nhỏ Zosia bé nhỏ; cô Nguyễn Thị Hương Giang và các vị khách quý: giáo sư triết học Thái Kim Lan, bà Thủy Thần – nhà văn Lê Phương Liên và các phụ huynh yêu mến.

Một số hình ảnh trong chương trình:

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-1

LOKOMOTYWA Đầu tầu nặng nề và mướt mồ hôi của nhà thơ Julian Tuwim

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-2

Giáo sư triết học Thái Kim Lan và nhà văn Lê Phương Liên.

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-3

Cuốn sách được cô Justina giữ mấy chục năm được mang ra đọc cùng các bạn nhỏ.

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-4

Hệ ngôn ngữ Ấn Âu – nhóm Tây Sla-vơ

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-5

Từ này đọc có khó không?

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-6

Đọc từ, cần nghe tốt và… cả trí tưởng tượng bay bổng nữa

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-7

Lắng nghe các nghệ sĩ hài đọc bài thơ, nghe như chiếc đầu tầu phì phì thở ra đằng tai vì phải kéo 10 toa tàu nặng ơi là nặng.

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-8

Cô Thụy Anh là học trò của Zosia

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-9

Bạn Quyên say sưa với ngôn ngữ mới 🙂

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-10

Toa này chở gì nhỉ? Chú ngựa bờm chăng?

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-11

Có cả gương để trang điểm nữa.

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-12

Cùng đọc đồng thanh, vui vui vui

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-13

Bạn Dương nhận được nhiều quà quá!

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-14

Huy hiệu có hoa văn đặc trưng của Ba Lan, đẹp mê li!

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-15

Cô giáo nhỏ Zosia

ngon-ngu-chau-au-ba-lan-2016-16

Giáo sư Triết học Thái Kim Lan, nhà vă Lê Phương Liên, TSGD Nguyễn Thụy Anh và bạn Hoàng Quyên.Những con người kì diệu thân thương.

About admin2

Scroll To Top