Home / Bài Viết / Giáng sinh ấm áp

Giáng sinh ấm áp

Cứ mỗi độ đông về, mỗi đứa trẻ lại náo nức đón chào ngày lễ Giáng Sinh với những món quà đặc biệt. Và Nhật Minh, một thành viên lớp Nghĩ & Viết của CLB Đọc sách cùng con cũng vậy, cậu đã có một Giáng Sinh ấm áp với câu chuyện của riêng mình.

giangsinh

Ảnh: internet

Ngày lễ Giáng Sinh là ngày lễ lớn của những người đi theo đạo Thiên Chúa. Nhà em không đi theo đạo Thiên Chúa nhưng cứ đến ngày đó hàng năm, cả gia đình em vẫn trang trí nhà cửa, cây thông Noel, dành những tình cảm, lời chúc tràn đầy ấm áp, yêu thương. Mẹ thường tặng sách cho em và đó thực sự là một món quà đó ý nghĩa. Sách đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích và tiếp thêm nguồn năng lượng để em học ngày một tốt hơn. Em tự nhắc mình luôn học thật tốt để đáp lại tình cảm của mẹ đã dành cho em.

Đặng Nhật Minh (Lớp Nghĩ & Viết 2-3)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top