Home / Tin Tức / Hành trình Cô Tô 2016

Hành trình Cô Tô 2016

Từ 21/10-23/10/2016, CLB Đọc sách cùng con vinh dự tham gia đoàn công tác của Ban nhà văn trẻ – Hội Nhà văn Việt Nam trong hành trình trải nhiệm thực tế tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đón tiếp đoàn tại huyện ủy Cô Tô là các đồng chí trong ban lãnh đạo của huyện. Các thành viên được lắng nghe về tình hình địa phương và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Tại trường THPT Cô Tô,với bài thơ ” Bông hoa nhỏ” (A.X.Pushkin ), cô Thụy Anh đã đưa các thầy cô giáo, các em học cùng các nhà văn, nhà thơ trở về không gian thư viện cổ. Để rồi, tất cả đều đắm chìm trong một câu chuyện lãng mạn, chỉ một bông hoa nhỏ trong trang sách vậy thôi, nhưng gợi trong ta bao cảm xúc, bao nghĩ suy .

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn đảo Cô Tô. Lắng nghe câu chuyện của các chiến sĩ, các thành viên của đoàn và đặc biệt là các giáo viên của CLB Đọc sách cùng con đã hiểu hơn về nhiệm vụ, công việc của người lính nơi biển đảo xa xôi. Chúc các cán bộ, chiến sĩ sẽ thêm vững đôi chân, chắc tay súng để bảo vệ vùng đất, vùng trời của Tổ quốc.

 “Cô Tô – khúc giao mùa” là đêm giao lưu thơ nhạc do đoàn công tác Ban nhà văn Trẻ phối hợp cùng UBND huyện Cô Tô tổ chức ngay trên đảo.

 Cô Tô in dấu bởi những cảnh đẹp trong veo, bình yên. Dường như mọi ưu phiền như tan biến, tâm hồn được dạo chơi nơi biển vắng, đắm mình trong nắng và ngây ngất trước màu xanh của biển trời.

Những hình ảnh ghi dấu:

co-to-2016-2

Đồng chí Vũ Đức Mân – Chủ tịch huyện đảo Cô Tô

co-to-2016-1

co-to-2016-3

co-to-2016-5

co-to-2016-4

Làm việc trại trường THPT Cô Tô

co-to-2016-6

co-to-2016-7

co-to-2016-8

co-to-2016-10

co-to-2016-9

co-to-2016-11

Trưởng đoàn, nhà văn Phong Điệp gửi tặng nhà trường những cuốn sách phù hợp với các em học sinh

co-to-2016-13

co-to-2016-14

Những vần thơ về người lính của tác giả trẻ Viễn Hải

co-to-2016-15

co-to-2016-12

co-to-2016-26

Món quà gửi tặng các chiến sĩ

co-to-2016-27

co-to-2016-16

co-to-2016-17

co-to-2016-18

Bước chân người chiến sĩ

co-to-2016-19

Tìm hiểu đơn vị

co-to-2016-20

co-to-2016-21

co-to-2016-22

Đêm giao lưu thơ nhạc: Cô Tô – Khúc giao mùa

co-to-2016-24

co-to-2016-23

Nét đẹp hoang sơ của đảo Cô Tô là nguồn cảm hứng giúp cô Thụy Anh sáng tác bài thơ “Cô Tô – khúc giao mùa” và trình diễn trong đêm giao lưu

co-to-2016-25

co-to-2016-28

Điệu nhảy cuối cùng

co-to-2016-29

Bài viết: Cò Trắng

Ảnh: Hoàng Xuân Hòa, Vũ Thành Duy, Lương Đình Khoa

About admin2

Scroll To Top