Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Làm quen với cô bạn Rebecca nhé ! (Ecopark)

Làm quen với cô bạn Rebecca nhé ! (Ecopark)

Lần đầu tiên gặp mặt, bác lái xe ngựa Jeremiah Cobb đã rất ấn tượng với đôi mắt “giống như đức tin” của Rebecca. Chưa ai lý giải nổi được chúng, đôi mắt của cô bé ấy.Và cực nhiều từ có thể dùng để miêu tả đôi mắt mà các bạn nhỏ đã nhắc đến: long lanh, trong sáng, hiền dịu, lấp lánh…

Bạn nào cũng vẽ Rebecca với đôi mắt to tròn theo tưởng tượng của mình

Lắng nghe thử xem mình vẽ Rebecca có giống như miêu tả của nhà văn không

Mới mười một tuổi mà Rebecca đã phải xa gia đình đến sống với người bác tình tình khắc nghiệt. Gia đình Rebecca có bảy chị em và cô bé là con thứ hai. Một điều rất buồn, bố của Rebecca đã mất vào đúng ngày sinh em út Mira. Vậy là bao nhiêu gánh nặng lo toan cho cuộc sống của cả gia đình đè nặng lên người mẹ.

Ngôi nhà mới với nhiều quy định mới, là một đứa trẻ nên tất nhiên đôi lúc Rebecca lại vi phạm những quy định ấy. Đến nơi ở mới, Rebecca làm quen với những người bạn mới. Gần đến ngày lễ Tạ ơn, cô bé đã giúp những đứa trẻ nhà Simpson đi bán xà phòng đề giành được một quà tặng là cái đèn bàn tiệc. Các bạn nhỏ tham gia buổi đọc sách đã hóa thân thành cô bé Rebecca và phải thuyết phục người khác mua xà phòng. Muốn thuyết phục, các bạn phải dùng lời nói thật chân thành này, đưa là những lợi ích hoặc đặc điểm khác lạ.

Hãy tìm cách thuyết phụ ai đó mua xà phòng của mình ???

Một cô bé sôi nổi, nhớ rất giỏi, biết chơi cả phong cầm mà không cần học nốt nhạc, cô bé còn biết làm thơ nữa…Còn rất nhiều điều mà các bạn nhỏ có thể tìm hiểu thêm về bạn Rebecca trong cuốn sách “Rebecca ở trang trại Suối Nắng” (Kate Douglas Wiggin, Nhã Nam, 2014) nhé.

Học cách đọc tên tác giả người Mỹ, bà đồng thời cũng là một nhà giáo dục

About admin2

Scroll To Top