Home / Tin Tức / Món quà yêu thương từ gia đình nhà văn Trần Hoài Dương

Món quà yêu thương từ gia đình nhà văn Trần Hoài Dương

Buổi sáng Chủ nhật ngày 23/10/2016, CLB Đọc sách cùng con đã được đón những vị khách thật đặc biệt. Đó là bà Trần Ngà – chị gái nhà văn Trần Hoài Dương và cháu trai đến thăm. Thay mặt gia đình nhà văn, bà đã trao món quà yêu thương của gia đình đến CLB. CLB Đọc sách cùng con xin gửi lời cảm ơn đến bà và gia đình. Đây sẽ là những món quà vô giá giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về cuộc đời và những tác phẩm của nhà văn Trần Hoài Dương, một cây bút đã dành tình yêu và tâm huyết cho văn học thiếu nhi 

Nhớ đến nhà văn Trần Hoài Dương, ta sẽ mãi nhớ về những chia sẻ chân tình của ông:

Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang, bề bộn những gì tinh túy nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ Đạo. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hi vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có những giây phút sống bình yên trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và cái Thiện”(cố nhà văn Trần Hoài Dương)

About admin2

Scroll To Top