Home / Bài Viết / Ngày khai trường

Ngày khai trường

Bầu trời mùa thu rất đẹp cùng những đám mây trắng bồng bềnh với những ánh nắng chan hoà nhè nhẹ. Hôm nay là ngày khai trường của cả nước. Trường tôi rực rỡ giữa cờ hoa, những quả bóng bay đầy màu sắc, màu trắng đen của những bộ đồng phục hàng ngày. Sau ba tháng hè bổ ích, lý thú, chúng tôi lại tựu trường, gặp thầy, gặp cô, gặp bạn. Và có rất nhiều chuyện để nói.

Năm nay đã là năm cuối của tôi ở bậc tiểu học. Tôi đã gặp rất nhiều anh chị đã từng học ở lớp 5 của chúng tôi. Những anh chị giờ đã quay trở về, tụ tập như ngày nào. Mở đầu là buổi lễ chào cờ, bác Hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước và chào đón các em học sinh lớp 1. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào, tôi còn bỡ ngỡ lon ton vào trường, bây giờ tôi đã trở thành anh của 4 khối lớp. Lên lớp, chúng tôi bàn tán ba tháng hè vừa qua chẳng bận tâm ai đang vào lớp. Tự nhiên một tiếng hô to “Cả lớp đứng!” khiến cho cả lớp im bặt. “Cô giáo vào kìa”, những đứa mải nói chuyện lục đục đứng dậy. Sau đó, các bạn bắt đầu chương trình văn nghệ, diễn kịch nhưng vui nhất vẫn là màn hài kịch của hai anh bạn siêu quậy. Tiếng cười rộn rã của chúng tôi, của các anh chị năm trước bắt đầu vang lên. “Tùng, tùng, tùng”, tiếng trống trường gióng giả nhắc nhở chúng tôi đã tới giờ ra về. Nhân dịp năm học mới, tôi chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi và chăm chỉ chứ đừng có lười như tôi nhá. Tôi cũng chúc các thầy cô giáo dạy hay, truyền đạt những gì hay nhất, bổ ích nhất cho chúng tôi

Người thầy xưa mái tóc còn xanh bụi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng vẫn tung bay trên giảng đường…

(Bạn ơi, Lynk Lee).

Hà Huy Quân (10 tuổi, lớp 5B, Trường TH Quang Trung)

About admin2

Scroll To Top