Home / Tin Tức / Nhà văn Vũ Hùng với các bạn nhỏ CLB Đọc sách cùng con

Nhà văn Vũ Hùng với các bạn nhỏ CLB Đọc sách cùng con

Trung thu năm nay của CLB Đọc sách cùng con dường như đặc biệt hơn vì có nhà văn Vũ Hùng đến thăm, đọc sách cùng các bạn vào sáng thứ 7 (ngày 26/9/2015).

Nhà văn vừa bước vào cửa, các bạn nhỏ lễ phép chào ông xong lại thi nhau trầm trồ vì một phát hiện rất ngây thơ: “Ông ơi, ông hơn cả tuổi ông nội cháu đấy ạ!”. Cả ông và cháu đều cười vui. Và có lẽ cũng vì thế mà buổi giao lưu với nhà văn bỗng trở nên gần gũi, thân thương, như cuộc trò chuyện của người ông với những đứa cháu nhỏ vậy. 

Nhân dịp Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản 12 tác phẩm trong 40 đầu sách nhà văn Vũ Hùng viết cho thiếu nhi, CLB Đọc sách cùng con đã chọn đọc cùng các bạn nhỏ truyện “Con culi của tôi” (Vũ Hùng, NXB Kim Đồng, 2015). Việc đầu tiên phải làm là các bạn “dùng tất cả các giác quan” để lắng nghe câu chuyện! Đặc biệt thích thú là trò chơi “nghe những âm thanh của rừng” qua những đoạn văn tả cảnh. Sau khi đọc, các bạn được nghe một đoạn thu âm “tiếng rừng” mà cô Thuỵ Anh đã thu được trong một lần vào rừng chơi. Ba nhóm độc giả nhí của CLB Đọc sách cùng con, trong đó phần lớn là nhóm Nghĩ và Viết (lớp 2, lớp 3), đã ghi lại bằng ngôn ngữ viết những gì các bạn nghe được. Nhóm 1 chiến thắng với ghi chép tương đối cụ thể, được ông rất khen: tiếng gió ù ù, tiếng sỏi rơi lọc cọc, tiếng cú kêu “hu hu”, tiếng lá cây xào xạc… 

Những áng văn thanh thoát, trong sáng về thiên nhiên, về các con vật trong rừng cung cấp thật nhiều từ mới cho bạn nhỏ đang học viết văn miêu tả. Nhưng trên hết là cảm xúc tinh tế mà bạn nhỏ sẽ có được, từ cảm giác rung động khi lắng nghe “luồng run rẩy” qua bộ lông cu-li đến sự nghẹn ngào nhè nhẹ khi hai người bạn phải chia tay nhau… Các cô giáo thích nhất là lúc các bạn cùng nhau bàn luận về một từ nào đó của nhà văn. Chẳng hạn, từ “vững lòng”. Có bé nói, là sự tự tin khi có bạn ở bên, là ta biết ta sẽ đi tiếp không lùi…

Nhà văn Vũ Hùng đã nhiệt tình lắng nghe, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của các bạn nhỏ. Mà câu hỏi mới nhiều làm sao! Bạn Nam, bạn Hải Anh, bạn Minh Thư… được ông và cô Thuỵ Anh khen có những câu hỏi hay. Những cánh tay giơ mãi lên, có bạn còn phụng phịu vì được hỏi quá ít. 

Câu chuyện về bạn cu-li được dừng lại bằng màn biểu diễn “tiếng thiên nhiên” của các nhóm. Câu chuyện chỉ “dừng lại” vì đã trưa mất rồi, nhưng chưa kết thúc vì nhiều bạn sốt sắng hứa sẽ đọc tiếp truyện ở nhà. Các bạn nhỏ viết những lời chúc xinh xinh lên bức tranh bìa sách mà chị Thảo Linh cất công vẽ lại tỉ mẩn để tặng ông. Hẳn nhà văn đã rất vui với món quà tình cảm bé nhỏ, chân thành, hồn nhiên ấy.

CLB Đọc sách cùng con trân trọng cảm ơn nhà văn Vũ Hùng đã đến chơi với các cháu. Kính chúc ông luôn khỏe để vui với niềm vui của con trẻ, và để chia sẻ với bạn đọc cả nước “kho tàng thiên nhiên” bằng lời mà ông giữ được suốt một đời lao động và cống hiến. 

CLB cũng xin cảm ơn các cô chú của NXB Kim Đồng đã giới thiệu đến các độc giả nhỏ tuổi những tập truyện hay của nhà văn – những câu chuyện đầy ắp tình người, tình bạn, và tình yêu với thiên nhiên. Trong thời đại mà thiên nhiên ngày càng bị đẩy xa khỏi cuộc sống của trẻ em thành thị như bây giờ thì sách của nhà văn Vũ Hùng càng là một món quà quý giá và cần thiết dành cho tuổi thơ.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Các bạn có biết con Culi là con gì không?

Thành quả của các bạn ấy sau khi nghe một đoạn âm thanh

Xin chữ ký nhà văn Vũ Hùng

Phạm Hằng

About DuongMy

Scroll To Top