Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Bác sỹ Ai bô lít” (Coócnây Trucốpxki, Kim Đồng, 2011)

Buổi đọc sách “Bác sỹ Ai bô lít” (Coócnây Trucốpxki, Kim Đồng, 2011)

Buổi sáng chủ nhật, ngày 19/ 10/ 2014, tại CLB Đọc sách cùng con đã diễn ra buổi đọc sách: Bác sỹ Aibôlít cùng các bạn nhỏ.

Bác sĩ AiBôLít – NXB Kim Đồng, 2011

Phần mở đầu của buổi đọc sách, các bạn nhỏ đã lắng nghe cô đọc và đoán xem: nhân vật này là ai? Và ông làm nghề gì: “Ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ áo…..”

Các bạn đoán rất nhanh đó là Bác sỹ Aibôlít và nhớ rất rõ từng con vật đáng yêu trong nhà bác sỹ sống ở đâu. Cô còn giới thiệu cho các bạn biết ai là tác giả của cuốn sách nối tiếng này và Aibôlít trong tiếng Nga có nghĩa là: “Ôi, đau quá” nữa.

Cô đọc truyện tương tác, vừa tóm tắt, vừa cho các bạn đoán xem có những chuyện gì đã xảy ra với bác sỹ Ôi ! đau quá. Các bạn đã nghĩ ra đủ cách để giải thoát cho bác sỹ khỏi tên cướp Bác – ma –lây: dùng cây gỗ mục để bắc qua hai hòn đảo, dùng dây leo, dùng cần câu…. Các bạn khỉ đã nghĩ ra một cách rất thông minh là: dựng cầu khỉ. Sau đó, các bạn nhỏ nuối đuôi nhau thử làm chiếc “cầu khỉ” lạ kỳ này.

Cô đọc cho các bạn đoạn văn miêu tả con Kéo Đẩy, các bạn vẽ lại theo trí tưởng tượng của mình về con vật độc đáo ở Phi Châu xa xôi.

Phần cuối là đoạn văn miêu tả vẻ đẹp quê hương bác sỹ Aibôlít, các bạn lắng nghe, tưởng tượng và phát hiện những từ lạ trong đoạn văn. Sau đó, các bạn được chia thành hai nhóm chơi trò: Ma trận từ. Nhiệm vụ của mỗi đội là tìm lại các từ về với nhau khi chúng bị lạc, không tìm thấy nhau….

Hôm nay là ngày 19/10 và ngày mai là ngày 20/10 chính là ngày phụ nữ Việt Nam, bạn Tuấn Minh và mẹ Hà Trang đã dành tặng các cô giáo của CLB Đọc sách cùng con một bó hóa rất đẹp. Các cô giáo xin cảm ơn Tuấn Minh và mẹ rất nhiều !

About admin2

Scroll To Top