Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Chị Hai trường học” (Jacqueline Wilson, Nick Sharratt minh họa, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Buổi đọc sách “Chị Hai trường học” (Jacqueline Wilson, Nick Sharratt minh họa, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Cuốn sách “Chị Hai trường học” (Jacqueline Wilson, Nick Sharratt minh họa, Nguyễn Lan Hương dịch, NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam, 2016) đề cập tới một vấn đề luôn “nóng” và rất gần với cuộc sống của các bạn học sinh – Bắt Nạt Học Đường. Đây có lẽ là điều mà bất kì học sinh nào cũng từng được chứng kiến bởi có thể chính bạn là nạn nhân – bị bắt nạt, có thể bạn là người có danh xưng “chị Đại” hay “chị Hai” học đường – chuyên sai vặt hay bắt nạt người khác hoặc thậm chí cũng có thể bạn là người vô hình, phớt lờ tất cả những điều đáng sợ, không hay ấy để có được cuộc sống bình yên! Dù bạn đã, đang và sẽ ở vị trí nào thì tất cả những điều ấy đều đang hiện hữu nơi cuộc sống học đường của bạn.

doc sach chi hai truong hoc (9)

“Chị Hai trường học” (Jacqueline Wilson, Nick Sharratt minh họa, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

doc sach chi hai truong hoc (1)

Khi nhắc trường học, bạn nghĩ đến?

Như bao bạn học sinh khác, Mandy bé nhỏ, khốn khổ đã trở thành nạn nhân của của Kim, Sarah, và thậm chí là người bạn đã từng thân với cô bé, là Melanie bắt nạt. Câu chuyện bắt nạt ấy không chỉ dừng ở việc trêu trọc đơn thuần mà còn khiến cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi và thâm chí cô bé đã tự nhận mình không phải con đẻ của bố mẹ mà chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi, dù lúc nói ra điều ấy Mandy cũng rất khổ sở! Cô từng xin lời khuyên từ bố và bố cho rằng hãy phớt lờ những lời đùa cợt đó, rồi chúng bạn cũng sẽ chán thôi… nhưng nào có dễ như vậy! Mọi chuyện vượt lên chạm mức “báo động”, chiếc xe buýt màu đỏ lao tới lúc Mandy cố trốn chạy khỏi Kim sau khi cô bé tặng cậu ta một cái tát vì sự đùa cợt thái quá. Sau sự việc ấy, Mandy đã phải bó bột một bên tay của mình. Nhưng cũng chính vì điều ấy mà Mandy đã gặp được CHỊ HAI Tanya, một người có mái tóc màu cam, ngắn cũn và được vuốt keo dựng đứng – người hàng xóm mới của cô bé. Người bạn ấy khiến cô bé Mandy nghĩ “Như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước”. Mandy bé nhỏ đã tìm thấy người bạn mang tới cho cô niềm vui hạnh phúc như thể cô ấy được nhảy múa dưới những ánh nắng vàng ấm áp.

doc sach chi hai truong hoc (2)

doc sach chi hai truong hoc (3)

doc sach chi hai truong hoc (5)

Đi học có gì vui không?

Hai người bạn cùng nhau dạo chơi nơi công viên, chia sẻ với nhau những chiếc bánh qui ngọt ngào và Tanya còn chuẩn bị cả một món quà đặc biệt dành tặng Mandy đó chính là sợi dây buộc tóc màu xanh lá cây. Dù mẹ của Mandy không vui khi cô bé chơi thân và yêu quí Tanya tuy nhiên bà cũng buộc phải chịu thua chồng mình khi ông đồng ý nhận lời dạy cô bạn thân của Mandy cùng cô con gái bé nhỏ học bơi dưới làn nước lam ngọc. Nhưng mọi chuyện chẳng êm xuôi như vậy, Tanya là một cô gái rất đặc biệt, cô bé táo tợn, mạnh miệng, phóng khoáng và tự do, tới mức khi đặt chân tới cửa hàng Chàm ở trung tâm thương mại, cô lại nhanh tay lấy một chiếc áo len màu lam và gặp rắc rối với cảnh sát sau khi trốn chạy. Sau sự việc ấy, Tanya bị nhân viên xã hội đưa đi và tìm một cho cô một gia đình mới. Mandy đã kịp chạy sang gặp Tanya trước khi cô gái ấy đi và Mandy còn nhận được thêm một món quà là chiếc áo tím đính kim sa lóng lánh mà cô yêu quý cùng lời hẹn sẽ còn gặp nhau.

doc sach chi hai truong hoc (6)

doc sach chi hai truong hoc (4)

doc sach chi hai truong hoc (7)

doc sach chi hai truong hoc (8)

Nếu bị bắt nạt, bạn sẽ xử lý thế nào?

Bạn đã thấy câu chuyện này đặc biệt chưa? Vẫn còn một chương cuối mà tôi chưa kể trong đoạn giới thiệu của mình bởi khi bạn lật mở từng trang của cuốn sách “Chị Hai học đường” bạn sẽ tìm ra điều ấy (hoặc có lẽ nếu tinh ý bạn đã nhận ra ngay rồi)!

Cuốn sách không chỉ hữu ích cho các bạn học sinh – những người trẻ đang trực tiếp đối diện với câu chuyện Bắt Nạt Học Đường về cách mà các cô cậu học sinh có thể giải quyết vấn đề ấy, có thể phớt lờ, có thể là chia sẻ với bố mẹ thày cô hoặc nhờ tới sự trợ giúp của những người bạn khác hay ít nhất bạn có thêm động lực để mình mạnh mẽ hơn, vượt lên sự rụt rè của chính mình để đối diện với điều khó khăn ấy.

Theo tôi, cuốn sách này còn mang trong mình một số lời gợi ý dành cho các bậc phụ huynh, các thày cô giáo khi đối mặt với các tình huống ở trường của con, của học sinh mình. Trong mọi tình huống, điều các bạn trẻ cần nhất chính là người bạn đồng hành – người có thể lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu.

Dương My (viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top