Home / Bài Viết / Câu chuyện Mèo Nhà và Mèo Hoang

Câu chuyện Mèo Nhà và Mèo Hoang

 

Mèo Nhà hỏi Mèo Hoang:

Nếu như tớ không gặp lại cậu thì sao?

Mèo Hoang trả lời:

– Nếu cậu không gặp lại tớ thì cậu không thể biết những ngôi nhà tuyệt vời như thế này. Bên trong ngôi nhà đó, mở cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, ta có thể chơi đùa cùng vì sao.

Mèo Nhà tạm biệt Mèo Hoang và hẹn một ngày nào đó được gặp lại.

Ninh Thục Nhã ( Lớp Nghĩ & Viết lớp 4 -5)

Sau khi đã ăn xong một cách ngon lành mẩu bánh mì Mèo Nhà đưa, Mèo Hoang  ngại ngùng nói:

– Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Mèo Nhà đáp:

– Không có gì đâu. À mà sao cậu phải nói dối?

Mèo Hoang ấp úng:

– Tại vì…tại vì…tôi muốn…ra sao.

Mèo Nhà thì khá vui còn Mèo Hoang thì mặt đỏ bừng vì ngại. Thấy vậy, Mèo Nhà mở lời kết bạn:

– Mình làm bạn với nhau được không?

Mèo Hoang mặt vui vẻ:

– Được, được, mình rất vui.

Bỗng nhiên Mèo Hoang không nói một lúc rồi bắt đầu mở miệng lúng túng:

– Nhưng cậu với tớ khác nhau một trời một vực làm bạn làm sao? Hơn nữa, cậu cũng đâu có ra ngoài này được, làm sao mà chơi?

Mèo Nhà đáp:

– Vẫn làm bạn được chứ. Một tháng mình sẽ được ra ngoài một lần, lúc đó bọn mình sẽ chơi với nhau. Ok nhé!

Mèo Hoang hẹn bạn khi nào rảnh thì ra ngoài chơi. Từ đó họ trở thành một đôi bạn thân, hai mảnh ghép tạo nên bức tranh Tình Bạn hoàn hảo.

Biện Lê Vy ( Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)

 – Cám ơn cậu! Mèo Hoang ngượng ngùng.

– Không có gì. Đây là chỗ cậu “làm việc à?”. Mèo Nhà hỏi.

– Ừ…ừ. Mèo Hoang đỏ bừng mặt.

Mèo Nhà hỏi:

– Sao cậu phải vậy chứ? Ta có thể làm bạn mà?

Mèo Hoang lúng túng:

– Tớ…biết. Vậy…chúng ta kết bạn nhé ?

Mèo Nhà dứt khoát:

– Được. Cậu sang thăm nhà tớ nhé, sau đó chúng ta sẽ sang nhà cậu.

Nhưng cậu băn khoăn tự hỏi: “Không biết bà chủ của mình có đồng ý không nhỉ?

– Thực ra nhà tớ chính là chỗ này đấy. Mèo Hoang thẹn thùng đuôi cụp xuống.

– Hả??? Cái thùng rác nay ư? Sao cậu lại thích ở chỗ bẩn thỉu, hôi hám, bốc mùi này cơ chứ?

– Vì…vào buổi tối tớ có thể ngắm sao trên trời. Lúc mà nắng chói chang hoặc mưa to, tớ chỉ cần đóng “mái nhà” lại. Rồi thi thoảng tớ còn nhặt được một khúc thịt cá hay có khi cả hộp sữa ấy chứ.

– Ôi chịu thôi!

Thế thì lúc sang nhà tớ cậu phải tắm đấy nhá! Còn nữa, tớ không vào nhà cậu nữa đâu.

Không chờ Mèo Hoang nói thêm, Mèo Nhà kéo bạn di tìm chỗ có nước sạch để tắm, sau đó đưa bạn đến nhà mình. Bà chủ cũng đồng ý cho Mèo Hoang vào chơi một chút nhưng với điều kiện… Mèo Nhà phải nhịn ăn tối.

Chu Bảo Chi ( Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)

About admin2

Scroll To Top