Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Chú nai sừng tấm và ông già Noel” (Andreas Steinhofel, dịch giả Tạ Quang Hiệp, NXB Văn học & Khai Tâm, 2013)

Buổi đọc sách “Chú nai sừng tấm và ông già Noel” (Andreas Steinhofel, dịch giả Tạ Quang Hiệp, NXB Văn học & Khai Tâm, 2013)

Đây là câu chuyện kì lạ về một chú nai sừng tấm kỳ lạ biết bay và có thể nói được năm thứ tiếng. Cuộc gặp mặt lần đầu giữa chú nai Mr.Moose với gia đình cậu bé Bertil Wagner đã theo một cách không ai mong muốn. Trên đường làm việc cùng ông chủ, tức là ông già Noel, một tai nạn xảy ra khiến cho Moose bị văng ra khỏi cung đường đến bán đảo Scandinavia (khu vực gồm các nước Đan Mạch, Nauy và Thụy Điển) và rơi xuống mái nhà. Vụ việc đó khiến cho chân trước bên trái của Moose bị trẹo còn mái nhà cùng với chiếc bàn gỗ thì hư hỏng nặng. Nhưng thực ra thì cả gia đình cũng không buồn vì chuyện đã xảy ra mà ngược lại họ còn rất vui vì gia đình đã thêm một thành viên mới.

Mẹ Kirsten chăm sóc từng bữa ăn cho Moose, chị gái Kiki và Bertil thì coi Moose như người bạn. Họ đã cùng nhau vui đùa, trò chuyện về ông Chủ Santa Claus, về những con tuần lộc, xe trượt và tất nhiên là cả Giáng sinh nữa. Cuộc sống vui vẻ cứ thế dần trôi cho đến ngày chân của Moose sắp khỏi, nghĩ đến việc sẽ phải chia tay chú nai kỳ lạ thì cả nhà đều rất buồn. Nguyện vọng của Moose rất đơn giản, đó là được chạy nhảy thỏa thích và kéo chiếc xe trượt Giáng sinh. “Cậu bé này, nguyện vọng lớn nhất của cậu là gì?” Bertil đã nhận được câu hỏi ấy trong một buổi cả hai rong chơi ở cánh rừng gần nhà. Cậu bé chỉ có một ước mong là cả gia đình lại xum họp, có cả bố nữa. Vậy còn các bạn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của các bạn là gì? Có bạn thì muốn trở thành giám đốc của công ty trò chơi điện tử, có bạn thì mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang hay có bạn muốn làm chủ một cửa hàng sách để có thể độc truyện thoải mái…

Đi hay ở lại là lựa chọn của chính Moose, chú phải quyết định khi ông Chủ gõ cửa nhà Wagner và có ý định đón cậu về. Mọi chuyện không hề dễ dàng vì một sự cố khiến cho ông già Noel bị bắt vào viện tâm thần. Vậy Moose phải làm thế nào để có thể trở về xứ sở của mình, tiếp tục công việc yêu thích? Các bạn nhỏ hãy tìm câu trả lời trong câu chuyện “Chú nai sừng tấm và ông già Noel” (Andreas Steinhofel, dịch giả Tạ Quang Hiệp, NXB Văn học & Khai Tâm, 2013).

Cò Trắng (Giáo viên CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top