Home / Bài Viết / EcoCamp trong tôi – Nguyễn Đặng Huyền My

EcoCamp trong tôi – Nguyễn Đặng Huyền My

Bài dự thi “EcoCamp trong tôi” của em Nguyễn Đặng Huyền My (thành viên đội 8, EcoCamp 2016 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn”

Thưa ban chỉ huy!
Em tên là Nguyễn Đặng Huyền My – đợt 2 EcoCamp 2016, đội 8 – PewDiePie do chị Phương Mỹ, Olava và Anh Trung phụ trách. Em có vài dòng cảm xúc sau đợt trại hè mười ngày từ 01/07 – 10/07 năm 2016.

Vào ngày đầu tiên ở EcoCamp, khi bắt đầu chuyến xe di chuyển từ Hà Nội đến Đồ Sơn, Hải Phòng, em đã ngồi cạnh Hải Hà My – người mà em đâu biết rằng sau này sẽ cùng chia sẻ buồn vui, tranh nhau ngủ cùng giường hay là tranh tắm trước… Khi trên xe buýt và trò chuyện, em thấy Hà My là một người dễ tính. Em và bạn cùng nhau kể những câu chuyện khiến hai đứa cười sằng sặc, hoặc là kể chuyện ma sợ run người. Cho đến lúc đứng trước của nhà ăn số một, em đã làm quen ngay mấy người để hiểu rõ hơn. Khi di chuyển lên phòng (thật hồi hộp quá xá), mở cửa ra đã thấy một căn phòng “trong mơ” ^^. Em ở chung với chị Phương Mỹ, Hà My, Diệp Thảo và Phương Linh. Bắt đầu tối đó có những hoạt động để đời lun. Trại hè bắt đầu từ đó.

Trong mười ngày đó, ecoteen được lao động, thăm các chú hải quân và thăm Bảo tàng hải quân nè. Team 8 còn được nói chuyện, nhâm nhi li trà bạc hà mật ong của thuyền trưởng Thụy Anh. Đôi khi, cả phòng đã ngủ trưa rồi thì mình lại dậy ra ban công và hỏi: “Sao EcoCamp trôi qua nhanh thế nhỉ???” : (((. Ban đầu, lúc mới vào, con thấy cô My và ban chỉ huy quá nghiêm khắc, luôn bảo các anh chị đi họp đêm làm bọn con ở phòng nói chuyện suốt (bí mật nhỉ !!!). Nhưng càng về sau, con càng hiểu được là các cô vất vả như thế nào. Thấy trong lòng hụt hẫng! Bây giờ, khi em về nhà rồi, lại thấy tiếc ngẩn ngơ, không hiểu sao EcoCamp trôi qua nhanh quá. Mười ngày như một cái chớp mắt vậy. Lúc chia tay, đêm lửa trại mình đã hát và vui hết mình lúc chia tay, có người vui vì được về bên gia đình, buồn vì xa bạn bè mà không biết bao giờ gặp lại nhau. Từng khuôn mặt thân quen, hình bóng, nụ cười…nhớ mãi về họ. Nhớ team 8 PewDiePie, ban chỉ huy, cô Thụy Anh. Gia đình EcoCamp thật lớn. Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm ấy, thấy thật tiếc. Thôi đành mong một năm qua nhanh để có thể tham gia EcoCamp lần nữa, gặp lại tất cả mọi người lần nữa.

Ảnh: Huyền My tại Hội nghị “Học mà không nhọc” tại EcoCamp 2016 – Sáng tạo không giới hạn (07/2016)

About admin2

Scroll To Top