Home / Bài Viết / Cảm hứng từ “Lễ hội NƯỚC”

Cảm hứng từ “Lễ hội NƯỚC”

Kính gửi CLB Đọc sách cùng con, BCH EcoCamp 2016!

CẢM HỨNG TỪ LỄ HỘI NƯỚC

Đội 2 có ba nàng tiên cá (Nhi Nhiên – chị cả, Ngọc Linh – em thứ, Quỳnh – em út) tung tăng dưới biển, thấy rất nhiều rác, họ bèn quay về lâu đài Eco và báo lại cho Thần Biển (anh Kiên): “Thưa cha, ở dưới biển nhiều rác quá, chúng ta nên lập một hội nghị để bàn về hành vi của con người.” Hội nghị bắt đầu, ba nàng công chúa phân việc cho: cua, ốc, cá heo, sứa, cá bé, cá mập, bạch tuộc, mực… Cua và ốc sẽ đi quan sát những hành vi của con người rồi quay lại báo với vua cha. Sứa và bạch tuộc sẽ đi tìm những loại rác to và nhọn. Cá mập chuyên đi nhai đồ được phân làm “máy nghiền rác”. Các em cá bé sẽ tìm những thứ rác lặt vặt như hộp sữa, vỏ bim bim…

Sau khi cua báo lại cho Thần Biển rằng con người chỉ biết vứt rác lung tung, không biết vứt vào nơi quy định, thần rất tức giận và quyết định rằng Chủ nhật này sẽ lên biển đi gặp con người. Cá mập nhai mỏi cả mồm vẫn chưa hết rác, chứng tỏ con người vứt quá nhiều rác xuống biển. Các em cá bé nhặt mỏi cả tay vẫn còn rất nhiều vỏ với hộp và túi nilon. Bạch tuộc thì quơ mỏi cả xúc tu vẫn chưa hết những mảnh vỡ thủy tinh, các miếng sắt…

Cuối cùng thì Chủ nhật cũng đã đến. Thần Biển sửa soạn xong để lên đất liền thì cô con gái út (Quỳnh) bảo:
– Thưa cha, từ nhỏ tụi con rất muốn được lên đất liền để xem nó như thế nào, cha có thể cho tụi con đi theo được không?”
– Dĩ nhiên là được – thần nói, rồi chuẩn bị thêm ba cỗ xe.

Cỗ xe to nhất dành cho Thần Biển được kéo bởi những con cá mập khỏe khoắn, ngài ngồi trong một vỏ ốc khổng lồ. Người chị cả được ở trong một chiếc vỏ sò rất to lấp lánh màu xanh được kéo bởi những chú cá heo nhanh nhẹn. Cô em thứ hai ngồi trong một con sao biển rỗng được kéo bởi những con cá kiếm dũng mãnh. Cô em út thì cưỡi trên lưng một con cá ngựa được khảm ngọc trai. Những con sứa to lớn sẽ đưa cô gái út đi…

Một cơn lốc xoáy bằng nước kéo ba nàng tiên cá và Thần Biển lên. Mọi người đều rất sợ hãi đứng thành một hàng. Tuy vậy, một chú cún vẫn bình tĩnh đứng đó. Thần Biển hỏi bằng tiếng chó (thần biết nói rất nhiều loại tiếng):
– Xin chào chú cún bé nhỏ dũng cảm, ngươi có thể hỏi con người hộ ta rằng tại sao họ lại cứ vứt rác lung tung xuống biển được không?
Chú cún đáp lại:
– Vâng, thưa thần biển kính mến!
Rồi chú cún quay ra đột nhiên nói được tiếng người:
– Mọi người, thần biển đang thắc mắc tại sao mọi người lại vứt rác xuống biển vậy? Ông ấy bảo chỉ cần một người vứt rác xuống biển nữa thôi là ông ấy sẽ nổi cơn và biến thế giới ngập tràn toàn là nước. 

Mọi người nghe thế sợ quá. Rồi từ đấy mọi người biết vứt rác đúng nơi quy định và nhặt rác ở trên bãi biển, kể cả ở dưới nước. Thần Biển rất bằng lòng, thế nên mỗi buổi chiều, ngài lại cho một cơn thủy triều lên để mọi người được chứng kiến cảnh tuyệt đẹp này… 

Hoàng Nhi Nhiên (EcoCamp đợt 2; Tháng 7/2016)

 

About admin2

Scroll To Top