Home / Bài Viết / Kỷ niệm EcoCamp 2016 – Trịnh Đăng Khoa

Kỷ niệm EcoCamp 2016 – Trịnh Đăng Khoa

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi tạm biệt căn nhà EcoCamp 2016. Dù cho ở nhà thì tôi vẫn luôn rất nhớ các bạn, các anh chị phụ trách và “thuyền trưởng”. Khi vào thăm các chú hải quân tôi cảm thấy rất vui khi nghe các chú kể chuyện đi tìm người đồng đội mất tích. Chưa hết, chúng tôi được thăm quan viện bảo tàng Quảng Ninh. Nơi trưng bày các vũ khí và những chiến công của quân đội ta. Trong chuyến đi còn có mấy bạn hỏi:

– Anh chị ơi, sao không được đi vịnh Hạ Long ạ?

Lúc đó các anh chị điềm đạm trả lời:

– Vì trời mưa to và thời tiết các em ạ.Ngay lúc đó chính tôi cũng rất hối tiếc, nhưng tôi nghĩ lại, năm sau mình đi cũng được mà. Thời gian trôi nhanh và cũng đến ngày cuối cùng. Hôm đó Thuyền trưởng lên phát danh hiệu cho mọi người. Dù chỉ được sáu danh hiệu thôi nhưng tôi rất vui. Trong suốt trại hè EcoCamp, đội 6 tôi mở dịch vụ mát-xa, cả Thuyền trưởng cùng vào mát-xa cơ. Chúng tôi đi mười ngày mà chuyện kể một tháng cũng chưa hết. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi đáng nhớ này, tôi mong trại hè năm sau đến thật nhanh để được gặp các bạn.

Trịnh Đăng Khoa

Đăng Khoa tại Hội nghị “Học mà không nhọc” tại EcoCamp 2016 – Sáng tạo không giới hạn (07/2016)

About admin2

Scroll To Top