Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Hành trình tìm phù thủy xứ Oz!

Hành trình tìm phù thủy xứ Oz!

Câu chuyện của ngày hôm nay bắt đầu từ một … cơn gió! Gió không có hình dạng, chẳng có kích thước, không thể nhìn thấy gió nhưng các bạn nhỏ vẫn có thể cảm nhận gió bằng các giác quan của mình: lá khô được kéo lê trên mặt đường, gió cuốn lá bay đi, gió làm cây rì rào, đi ngoài đường mình cảm thấy mát mẻ, gió tạo ra sóng biển và… gió còn có thể tạo ra những cơn lốc nữa!

Cô bé Dorothy đến từ đất nước cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất: nước Mỹ. Trong câu chuyện “Phù thủy xứ Oz” của tác giả L. Frank Baum (Nhã Nam & NXB Văn học, 2014) vì một cơn lốc xoáy lạ lùng mà cô bé đã có một hành trình li kì, nhiều thử thách. Dorothy không một mình. Bị cuốn đi cùngvới cô là chú cún Toto. Ngôi nhà của cô bé bị cơn lốc cuốn đến vùng đất phía Đông và rơi trúng một mụ phù thủy độc ác. Sự ngẫu nhiên đó đã giúp cho vùng đất này được giải thoát khỏi mụ phù thủy và trả lại tự do cho người Munchkin, họ rất biết ơn Dorothy. Nhưng cô bé mong muốn trở về nhà của mình tại Kansas nên đã bắt đầu hành trình tìm đến với phù thủy vĩ đại xứ Oz. Trên đường tìm đến xứ Oz ở thành phố Ngọc Lục Bảo, cô bé đã giải cứu những người bạn mới.

Đầu tiên cô bé gặp một người bạn, cậu ta rất quan trọng với những người nông dân, anh ta bảo vệ những cánh đồng. Nhiều bạn nhỏ đoán đó là con vịt, con chim… đúng là có nhiều loài vật sống ở ruộng đồng, nhưng thứ có thể bảo vệ cánh đồng khỏi bọn quạ lại là chú Bù Nhìn. Bù Nhìn làm bằng rơm và được cô bé Dorothy cứu xuống khỏi thanh gỗ, Bù Nhìn cũng muốn xin Phù thủy Oz cho mình một bộ não để có thể thông minh như bao người, vì vậy Bù Nhìn đã xin đi cùng Dorothy… Họ tiếp tục cuộc hành trình của mình để đến với thành phố Ngọc Lục Bảo.

Với những động tác dứt khoát, nhóm nhảy Popping Cào cào Teen đã giúp cho buổi đọc sách thêm phần thú vị và hấp dẫn. Các bạn nhỏ đoán nhân vật tiếp theo xuất hiện trong hành trình là một người máy, là robot… nhưng đó lại là Thợ Rừng Thiếc, vì được làm từ những mảnh thiếc và những khớp nối nên các bạn lớp nhảy Popping cũng di chuyển như những người máy và robot vậy! Người Rừng Thiếc này muốn xin cho mình một trái tim. Tại sao cậu ấy lại muốn một trái tim? Bạn Trí – người nhỏ tuổi nhất trong buổi học đã nói rất rõ ràng, “trái tim là để yêu thương”! Quả đúng như vậy, Người Rừng Thiếc muốn có một trái tim để có thể tiếp tục yêu thương bởi: “họ có thứ dẫn dắt họ và không bao giờ làm điều xấu. Nhưng tôi không có nên tôi phải rất cẩn trọng. Khi Oz cho tôi một trái tim, dĩ nhiên tôi sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều nữa.”. Vậy là tất thảy bọn họ cùng nhau đi tìm xứ Oz để gặp phù thủy vĩ đại biến ước muốn của mình thành hiện thực.

Còn một nhân vật luôn tự nhận mình là kẻ nhát gan. Theo các bạn loài vật nào nhát gan nhất? Có bạn cho rằng đó là Thỏ, Sóc, Kiến,… nhưng hóa ra, đó chính là Sư Tử. Sư Tử Nhát mong muốn tìm cho mình sự dũng cảm. Trong suốt hành trình họ đã không nhận ra những thứ mình muốn xin từ phù thủy vĩ đại xứ Oz thực ra đã có sẵn trong chính họ: Bù Nhìn rất thông minh với những ý tưởng để vượt qua khó khăn, Thợ Rừng Thiếc lại là một người có tình yêu thương muôn loài, Sư Tử Nhát luôn lo lắng bảo vệ cho những người bạn đồng hành của mình còn Dorothy và Toto đã mang một đôi giầy mà chỉ cần có 3 bước chân là cô bé có thể trở về xứ Kansas…

Hành trình của 5 người bạn với nhiều câu chuyện thật thú vị đã đến với các bạn nhỏ ở CLB Đọc sách cùng con trong buổi sáng Chủ nhật hôm nay. Kết thúc buổi học các bạn đã cùng nhau vẽ nhân vật mà mình yêu thích trong câu chuyện và tự đặt tên câu chuyện theo suy nghĩ của riêng mình. Thật nhiều cuộc hành trình đến các vùng đất mới sẽ cùng các bạn trong những buổi đọc sách tiếp theo, hẹn gặp các bạn nhỏ!

About admin2

Scroll To Top