Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim

Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim

Trong chuỗi hoạt động “Những ngày văn học châu Âu lần thứ 5”, vào chiều thứ 7 ngày 09/05/2015 tại viện Goethe (56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội),  các bạn nhỏ đã làm quen với hai người bạn rất đang yêu đến từ nước Đức là Rico và Oskar. Chương trình có sự tham gia của TSGD Nguyễn Thụy Anh, dịch giả Tạ Quang Hiệp và biên tập viên Hường Lý.

Rico đã tự nói về mình như thế này: “Với một người bị thiểu năng trí tuệ và phải đi học ở trung tâm bảo trợ vì có một cái đầu loạn xà ngầu như một cỗ máy quay sổ xố thì cuốn nhật ký là một phát minh lớn của thế kỷ. Đó là cách tuyệt vời để chống lại những sự đãng trí nhỏ. Nhưng với những nỗi lãng quên lớn thì tiếc là chẳng có ích gì cả…”. Và chú Hiệp đã giới thiệu thêm rằng Rico cũng chẳng thấy buồn lòng về điều đó. Ví dụ như khi cậu xem một bộ phim đến mười lần rồi nhưng lần nào xem lại cũng thấy thích và Rico cho rằng đấy là lợi thế của kém trí tuệ khi xem phim. Các bạn nhỏ cùng với cô Thụy Anh đã tìm hiểu thêm nhiều việc thú vị khác xung quanh cậu bạn Rico này.

Nhân vật thứ hai xuất hiện chính là Oskar, bạn thân của Rico. Cô Hường Lý đã giới thiệu cậu là một người “có những nỗi sợ lớn nhất thế gian vì đã biết quá nhiều chuyện trên đời này, những chuyện có thể xảy ra rủi ro.” Có lẽ vì thế mà bất cứ lúc nào cậu cũng đội chiếc mũ bảo hiểm nhưng như thế thì dễ gây chú ý quá nên cậu chuyển sang đeo kính râm.

Như trong trò chơi khởi động: Hãy làm giống tôi và hãy làm khác tôi, cùng một việc có rất nhiều các làm khác nhau thế nên trong cuộc sống chúng ta có những người giống nhau và khác nhau, vì vậy hãy tôn trọng sự khác biệt các bạn nhé.

Rico có một chiếc hộp cảm xúc, bất cứ khi nào cậu thấy buồn hoặc có cảm xúc tiêu cực thì cậu sẽ thả vào hộp, một con rùa sẽ gặm nhấm những nỗi buồn ấy và Rico sẽ lấy ra trong hộp một tờ giấy “hãy vui lên”. Đấy là cách cậu ấy giải tỏa nỗi buồn của mình.Thế nên cô Thụy Anh đã đưa một hộp cảm xúc để các bạn có thể bỏ nỗi buồn, nỗi sợ hãi vào đó và chúng ta cùng vui lên nào…..

Cuối chương trình, những bạn được nhiều sticker nhất đã dành được những phần quà sách từ các cô chú NXB Kim Đồng.

Một số hình ảnh trong buổi giới thiệu sách:

Cô Phùng Hà, đại diện NXB Kim Đồng giới thiệu chương trình

Các bạn nhỏ cùng bố mẹ tham dự chương trình

Dịch giả Tạ Quang Hiệp và biên tập viên Hường Lý

Cô Thụy Anh cầm trên tay hai cuốn sách về cặp đôi Rico và Oskar của tác giả Andreas Steinhoefel

Cô Thụy Anh nhờ bà Almuth Meyer-Zollitsch (viện trưởng viện Goethe) đọc chính xác tên tác giả

Trò chơi khởi động: Hãy làm giống tôi và hãy làm khác tôi

Chú Hiệp giới thiệu nhân vật Rico

Cô Hường Lý hỏi các bạn nhỏ có biết vì sao Oskar luôn đeo kính râm và có ai muốn chia sẻ với Oskar không?

Nhiều bạn dự đoán lí do quá

Hãy để nỗi buồn vào  chiếc hộp cảm xúc này và con rùa sẽ gặm nhấm giúp bạn

Giải thích các từ cùng với Rico

Hay là cách xin 5 viên kem chẳng hạn

Thật vui vì có quà sách

Chú Hiệp kí mỏi cả tay

About admin2

Scroll To Top