Home / Tin Tức / Nguyễn Nhật Ánh: “Nếu không trở thành nhà văn cho thiếu nhi, tôi thấy mình đã phụ lòng con trẻ”

Nguyễn Nhật Ánh: “Nếu không trở thành nhà văn cho thiếu nhi, tôi thấy mình đã phụ lòng con trẻ”

Đến với các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con vào một chiều đầu xuân Ất Mùi 2015, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có những chia sẻ thân tình về nghề văn cũng như ký tặng cho các độc giả nhỏ tuổi nhân buổi ra mắt tác phẩm mới của ông “Bảy bước tới mùa hè”.

Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đến ngay trụ sở CLB Đọc sách cùng con để giao lưu cùng các bạn nhỏ. Khuôn mặt đầy hào hứng, ánh mắt đầy niềm vui, tràng pháo tay đầy năng lượng của các bạn đã giúp ông quên đi những mệt mỏi sau chuyến bay và lịch làm việc dày đặc. Trong khi chờ đợi, các bạn nhỏ liên tục hỏi các cô giáo: “Cô ơi! Bác Ánh sắp đến chưa ạ?” đủ để thấy các bạn háo hức và phấn khởi đến mức nào khi được gặp thần tượng của mình.

Trả lời câu hỏi của bạn Minh Hằng, Nhà văn cho biết: Lớn lên ở miền Trung nghèo khó, tuổi thơ của ông là những năm tháng thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, vì vậy mà ông hiểu trẻ con rất cần sách. Sách là người thầy và người bạn đồng hành tuyệt vời của tuổi thơ.Trẻ con cũng rất yêu sách và ham đọc sách, nếu được các bậc phụ huynh định hướng đúng đắn, sẽ trở thành một “lực cộng hưởng” giúp cho ngọn lửa đam mê ấy ngày càng đượm.

Khi được hỏi, nếu viết văn cho người lớn được rất nhiều tiền so với viết văn cho trẻ em thì bác có thay đổi lĩnh vực viết của mình không, Nhà văn bộc bạch: Khi bắt đầu viết, tôi đã viết truyện cho thiếu nhi, từ đó, mọi nguồn cảm hứng sáng tác của tôi đều bắt nguồn từ những kỷ niêm thời thơ ấu, các tác phẩm cũng nhận được tình yêu rất lớn từ các độc giả nhỏ tuổi, vậy nên, nếu không trở thành nhà văn cho thiếu nhi, tôi thấy mình đã phụ lòng con trẻ.

“Bảy bước tới mùa hè” ra mắt, thêm một món ăn tinh thần quý giá, thêm một lần “hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ” đáp lại tình yêu của thanh thiếu nhi trên cả nước, như những gì ông đã trải lòng “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua” (Tôi là Bêtô).

Giây phút mong chờ đã đến

Bạn nhỏ thuộc rất nhiều bài thơ của nhà văn Nguyên Nhật Ánh, đặc biệt trong cuốn “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”

Lắng nghe nhà văn chia sẻ về những tác phẩm của ông

Điều gì khiến mọi người cười tươi thế?

Ký tặng sách có lẽ là phần được mong chờ rất nhiều

Xếp hàng ngay ngắn trong không gian nhỏ xinh của CLB

Bạn Hữu Phúc ngay lập tức đọc sách sau khi được ký tặng

Bạn Tâm Anh xin chữ ký cả những cuốn sách khác nữa

Bạn Hà Huy Quân hơi hồi hộp một chút

Hai độc giả bất ngờ đến thăm tiệm sách Kính Vạn Hoa thuộc CLB và đã được nhà văn ký tặng cuốn sách mới nhất

Bạn Đức Hải hào hứng

Không chỉ các bạn nhỏ mà cả các mẹ cũng rất hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng các thành viên CLB Đọc sách cùng con

Muốn biết bác Ánh đã viết câu gì tặng cho góc Nguyễn Nhật Ánh ở CLb Đọc sách cùng con, mời bạn đến thăm CLB

Buổi chiều ngập niềm vui

About admin2

Scroll To Top