Home / Giới thiệu sách / Nhắt Stuart và chuyện phiêu lưu

Nhắt Stuart và chuyện phiêu lưu

Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu một con chuột sinh ra một con chuột và một người sẽ sinh ra một em bé là người… đó là điều hẳn nhiên… Nhưng sẽ kì lạ làm sao nếu bạn nghe câu chuyện về người con thứ hai của Gia đình Little là Stuart trong câu chuyện Nhắt Stuart của E.B.White (Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, 2014).

Cậu bé Stuart từ khi sinh ra đã có hình dáng giống một chút chuột nhắt “Nó chỉ cao khoảng năm phân, và có một cái mũi chuột nhọn hoắt, một cái đuôi chuột, mấy cái ria chuột”. Ông bà Little rất yêu thương Stuart, bà còn may riêng cho cậu một bộ vest bằng sợi len xe và các đồ dùng của cậu đều được Ông Little làm riêng cho, đều nhỏ xíu như đồ dùng dành cho búp bê. Stuart với tính cách như bao cậu nhóc khác, thích khám phá những điều mới lạ: cậu đã từng làm “thuyền trưởng” trên một chiếc tàu đồ chơi hai buồm và chiến thắng trong cuộc đua tại công viên Center Park, cậu cũng từng làm một “giáo viên” và cho lũ học trò học những điều mà mình thích chứ không phải học môn số học hay môn đánh vần nhàm chán hàng ngày…

Những câu chuyện về Nhắt Stuart hẳn sẽ khiến các bạn nhỏ nhìn thấy mình – những cô bé, cậu bé luôn chắc và luôn muốn mình sẽ làm được việc của một người lớn vẫn thường hay làm. Còn người lớn ư? Hẳn họ sẽ hoài nghi về những người “nhỏ bé” cả về tuổi tác lẫn hình thể, liệu “người nhỏ” có đảm đương được việc của “người lớn”? Hãy thử trả lời câu hỏi này nào: “Bạn sẽ làm gì nếu lỡ may làm rơi một đồ vật gì đó xuống dưới cống?”

Tìm một cái gậy thật dài, kiếm một cái móc hoặc cái vợt để vớt hay bật nắp cống lên?… Một người nhỏ nhắn hẳn là sẽ có ích trong việc này?

Dương My

About admin2

Scroll To Top