Home / Bài Viết / Niềm vui tuổi thơ

Niềm vui tuổi thơ

Tuổi thơ ta luôn có những lúc vui, buồn . Tuổi thơ của em gắn với niềm vui.

Hồi còn ba tuổi em rất là mê tàu hỏa.Mỗi lần sinh nhật em, các cô,các bác lại tặng em những bộ lắp ráp tàu hỏa. Mỗi lần đi đến công viên ,có bao nhiêu trò hay nhưng em chọn mỗi trò đi tàu hỏa. Có lần khi tới nhà bà ,chỉ vừa nghe thấy tiếng tàu , em vội tới ngay chỗ cửa sổ chỉ để ngắm đoàn tàu. Tàu lao nhanh như tên bắn , tiếng còi tàu nghe rất là vui tai. Và chỉ một, hai phút đoàn tàu đã biến mất .

Nhớ lại điều này , em thấy mình lúc ấy rất “nghiện” tàu hỏa. Nhưng dù sao nó cũng là một kỉ niệm rất đẹp.

Gia Hưng (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

tau hoa

 Ảnh: Internet

Những niềm vui của em là vô hạn , có thể tìm thấy hầu như tất cả mọi nơi. Nhưng niềm vui nhất của em là được về nhà anh chị họ em.

Nhà anh chị họ em trước đây là nhà một tầng, em rất sợ khi ngủ ở đấy vì bức tường nhìn rất ghê. Nhưng bây giờ, nó đã được làm lại thành nhà ba tầng , tường sơn lại , nên không cần sợ cái tường đó nữa. Tường cũng nhẵn bóng , không gồ ghề như trước. Hôm nhà  anh chị xây xong , em đến và còn được chơi cả ngày với anh họ ở đây. Em và anh chị họ em còn sang nhà ông bà ngoại để chơi, cùng đi xe đạp và nói chuyện. Em rất thích về quê.

 Minh Đức (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top