Home / Tin Tức / Sân thơ Thiếu nhi 2016 – Reo vang bình minh!

Sân thơ Thiếu nhi 2016 – Reo vang bình minh!

Đã thành thông lệ, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức vào đúng ngày Rằm Nguyên tiêu hàng năm luôn nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các thế hệ độc giả. Trong lần thứ 14 tổ chức, Ngày thơ Việt Nam ngoài sân thơ chính với chủ đề “Đất nước cánh buồm xuân”, cùng với đó là sân thơ trẻ trên “Đường Xuân” tại Sân Thái Học, năm nay đánh dấu sự xuất hiện của sân thơ Thiếu nhi – sân khấu dành riêng cho các bạn học sinh với chủ đề nhỏ “Reo vang bình mình”.

Nhà thơ Hữu Việt dẫn dắt chương trình của Sân thơ trẻ

Sân thơ Thiếu nhi có thời lượng chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng đã khắc họa thành công nét nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu và vô tư con trẻ. Chương trình bắt đầu với tiếng kèn đồng quen thuộc của Đội thiếu nhi đến từ trường THPT Nguyễn Tri Phương như gọi mời tất cả các bạn nhỏ và các khán giả còn đang ở phía ngoài nhanh chân trở vào với sân thơ của các em. Bài hát “Thiếu nhi Thế giới liên hoan” và “Reo vang bình minh” cũng vang lên thật thân thương khiến ai cũng tập trung lắng nghe và hào hứng đến với chương trình. Cô Thụy Anh cùng với bạn nhỏ Ngọc Linh đến từ CLB Đọc sách cùng con là những người dẫn dắt chương trình của sân thơ. Với các em bé, điều làm các em nhớ nhất có lẽ là những câu chuyện và vì vậy sân thơ thiếu nhi năm nay đã “kể” cho các em nghe một câu chuyện như chính cuộc sống của các em hàng ngày và câu chuyện ấy được viết bởi những bài thơ: “Cổ tích về loài người” (Xuân Quỳnh), “Bài hát trồng cây” (Bế Kiến Quốc), “Cô và mẹ” (Trần Quốc Toàn), “Con Vện” (Nguyễn Hoàng Sơn), “Đồng hồ báo thức” (Hoài Khánh). Người kể chuyện không ai khác chính là bạn Bảo Châu, bạn Đức Hải, bạn Việt Tuấn, bạn Gia Minh. Qua giọng đọc của mình các bạn đã đưa những bài thơ quen thuộc của các nhà thơ lớn đến với nhiều khán giả có mặt trong chương trình. Câu chuyện được diễn ra liền mạch bởi phần hoạt cảnh sinh động và những vũ đạo uyển chuyển đến từ các thành viên nhí của lớp Popping Cào cào là bạn Hữu Phúc, Trung HIếu, Quang Huy và nhóm nhảy của trường THPT Kim Liên.

Ngoài các bài thơ quen thuộc với các bạn nhỏ, trên sân thơ thiếu nhi cũng có những tác phẩm cho chính các bạn đạt giải cao từ cuộc thi Cây bút tuổi hồng do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức cũng được giới thiệu tới khán giả. Bạn Ý Nhi, Ngọc Chân với phần thể hiện mộc mạc, chân thành đã đưa khán giả trở về với làng quê mênh mông qua hai bài thơ cùng tên “Quê ngoại” do chính mình sáng tác cùng sự góp mặt Hồng Khanh và Phương Uyên đã tạo nên một không gian bình yên, trong trẻo. Hình ảnh lũ trẻ được chăn trâu, thả diều trên cánh đồng mênh mông, bát ngát được xây dựng như một bức tranh đẹp mà có lẽ đứa trẻ thành phố nào hiện nay cũng ao ước được một lần ghé chân và những người đã từng là con trẻ cũng ước mơ được quay trở về.

TSGD Nguyễn Thụy Anh và bạn Ngọc Linh dẫn dắt chương trình của Sân thơ thiếu nhi

Sân thơ thiếu nhi kết thúc như mở ra một chân trời mới để mời các bạn nhỏ cùng bước chân vào, cùng hồn nhiên và đến với thơ một cách nhẹ nhàng nhất. Bài thơ “Mời vào” của tác giả Võ Quảng đã giúp các em tự tin đưa tay mình lên để gõ cửa một ngày mới, gõ cửa một chân trời mới trong Thế giới tuổi thơ. Cô Thụy Anh và tất cả các bạn đều mừng vui khi cùng đọc bài thơ rất quen thuộc này.Sân thơ thiếu nhi thành công bởi kịch bản được xây dựng một các liền mạch, khéo léo do đạo diễn: Nhà thơ Nguyễn Anh Vũ, bạn Mai Trọng Tiến – học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên và cô Thụy Anh – chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con. Sự hấp dẫn của sân thơ không thể không kể đến phần biên đạo các tiết mục phù hợp bởi thầy giáo lớp Popping Cào cào – thầy Vũ Quang.

Xin cảm ơn Nhà văn Lê Phương Liên đã trao trọn niềm tin cho CLB Đọc sách cùng con, cảm ơn Báo Thiếu niên Tiền phong đã phối hợp chặt chẽ với CLB trong công tác tổ chức, cảm ơn NXB Kim Đồng đã dành tặng những món quà sách đáng yêu tới các bạn nhỏ tham gia chương trình.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các phụ huynh, các cộng tác viên của CLB Đọc sách cùng con đã nhiệt tình hỗ trợ để chương trình sân thơ thiếu nhi năm nay được vui mừng: “Reo vang bình mình”!

Bài viết: Dương My, Ảnh: Đinh Lê Vũ – Cò Trắng

About admin2

Scroll To Top