Home / Giới thiệu sách / Những người tí hon – Vì những điều tuyệt diệu luôn hiện hữu quanh ta!

Những người tí hon – Vì những điều tuyệt diệu luôn hiện hữu quanh ta!

Với Roald Dahl – người kể chuyện số 1 thế giới thì bất cứ tác phẩm nào của ông cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối với bạn đọc, không riêng gì bạn đọc nhỏ tuổi. “Những người tí hon” cũng vậy!

Billy Nhỏ bé không cưỡng nổi sự tò mò và bản tính ưa khám phá của mình, không vâng lời mẹ đã bước chân vào Khu rừng Tội lỗi, gặp con quỷ Gừ-nừ-dừ phụt khói và phun lửa bằng lỗ mũi vô cùng ghê rợn. Nhưng cậu cũng đã gặp được những người bạn vô cùng đáng yêu – những người tí hon. Cậu đã sát cánh cùng họ trong cuộc chiến tiêu diệt con ác quỷ, trả lại cuộc sống yên bình cho những người bạn nhỏ bé của mình.

bia nhung nguoi ti hon

Những điều tuyệt diệu luôn hiện hữu quanh ta

Đọc “Những người tí hon” (NXB Kim Đồng, 2015) vô cùng dễ chịu bởi cỡ chữ tròn to rất phù hợp với trẻ. Ngoài ra, còn một điểm tôi rất thích nữa đó là tranh minh hoạ cực kỳ dễ thương và đẹp mắt. Với những bạn đang học đến thể loại văn miêu tả thì cuốn sách cũng là một món quà phù hợp. Đọc “Những người tí hon” cũng khiến tôi liên tưởng đến “Những người vay mượn tí hon” (Mary Norton, Nhã Nam, 2015). Một sự tương đồng thú vị của những tác phẩm dành cho con trẻ.

“Rất, rất chậm, nó tiến thẳng vào khu rừng rộng lớn. Chẳng bao lâu, những cái cây khổng lồ từ khắp mọi nơi bao quanh lấy nó. Những cành cây của chúng giống như một mái nhà chắc chắn bao phủ trên đầu nó, che khuất cả bầu trời. Chỉ một vài chỗ là còn thấy được ánh sáng mặt trời len qua những kẽ hở của mái nhà. Mọi thứ đều yên tĩnh. Có cảm giác Billy Nhỏ bé đang đứng giữa những người đã chết ở một thành đường xanh rộng lớn nhưng trống vắng.

Ngay lúc đó, một điều kì lạ xảy ra. Gần với chỗ Billy Nhỏ bé ngồi có một cành cây trơn nhẵn rất to và đột nhiên, nó trông thấy một ô vuông nhỏ của vỏ cây di chuyển. Đấy là một ô vuông rất nhỏ, kích cỡ của nó chỉ bằng khoảng một con tem, và hai bên ô vuông này dường như bị tách đôi ở giữa. Chúng được mở ra một cách chậm rãi, giống như cánh cửa của chiếc cửa sổ nhỏ xíu.

Cảnh tiếp theo mà Billy Nhỏ bé trông thấy là một khuôn mặt tí hon ở trên cửa sổ. Nó xuất hiện đột ngột, từ ở đâu đó, và đấy chính là khuôn mặt của một người đàn ông đã rất lớn tuổi với mái tóc màu bạc trắng. Billy Nhỏ bé có thể nhìn thấy rõ tất cả mặc dù thực tế thì cả cái đầu của người đàn ông tí hon không lớn hơn một hạt đậu”. (Những người tí hon, NXB Kim Đồng, 2015, trang 8, 17).

Tôi đã đọc ở đâu đó có nói rằng: trong suy nghĩ của trẻ con, điều mà chúng phải làm luôn chán ngắt còn những điều mà chúng không được làm lại luôn thú vị. Tặng “Những người tí hon” cho trẻ bởi những tưởng tượng lôi cuốn, bởi những tình bạn không biên giới, bởi sự sáng tạo không ngừng, bởi trẻ con luôn đúng và bởi những điều tuyệt diệu luôn hiện hữu quanh ta!

Hiếu Nguyễn

About admin

Scroll To Top