Home / Tin Tức / Sân thơ thiếu nhi 2016 – cuộc hành trình từ sân nhà đến sân thơ!

Sân thơ thiếu nhi 2016 – cuộc hành trình từ sân nhà đến sân thơ!

Từ sân nhà…Những đầu năm mới Bính Thân, khi sắc hồng đào ngập tràn phố phường cũng là lúc những thành viên trong ban tổ chức sân thơ thiếu nhi bắt đầu những công đoạn đầu tiên cho việc chuẩn bị cuộc hành trình đến với Ngày thơ Việt Nam.

Với ý tưởng kịch bản kể một câu chuyện thơ dẫn lối các bạn nhỏ từ không gian thường nhật đầy áp lực học hành vươn ra khoảng trời mơ ước bay bổng, nhà thơ Thụy Anh đã cùng nhà văn Lê Phương Liên, đạo diễn Anh Vũ, Trọng Tiến lựa chọn và dàn dựng những tiết mục thật tự nhiên, sinh động và gần gũi với trẻ thơ.

Nhân tố đặc biệt kể những câu chuyện thơ ấy không ai khác chính là các bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta. Các em không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bằng những rung cảm với thơ, một tình yêu thơ hồn nhiên, trong sáng nhất đã vượt qua sự ngại ngùng để bước lên sân khấu. Đó là tiếng thơ nhí Bảo Châu, Đức Hải, Việt Tuấn, Gia Minh, Hồng Khanh, là những “dancer” bé bỏng, đáng yêu của lớp Popping Cào cào: Hữu Phúc, Trung Hiếu, Quang Huy, Trung Hiếu và nhóm nhảy của trường THPT Kim Liên. Và từ “sân nhà”, một phòng tập nhỏ bé, ấm cúng của CLB đọc sách cùng con, các em đã có những buổi tập luyện đầu tiên. Bỏ lại sau lưng cái lạnh của thời tiết, sự mệt mỏi sau cả ngày học tập ở trường, những “nghệ sĩ nhí” vẫn say sưa tập luyện dưới sự hướng dẫn của các bác, các cô.

Tại “sân nhà” bé nhỏ ấy, các đạo cụ phục vụ cho chương trình cũng được các bạn cộng tác viên của câu lạc bộ và bác Dương Văn Tiến nhanh chóng thực hiện.

Chiều chủ nhật(21/2/2016), “sân nhà” đã di chuyển ra địa điểm biểu diễn để tiến hành tổng duyệt cho buổi biểu diễn chính thức.

Đến sân thơ…Sáng ngày 22/2/2016, không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám ngập tràn sắc nắng và sắc thơ. Tại sân Thái Học, sân thơ thiếu nhi với chủ đề “Reo vang bình minh” đã diễn ra trong sự đón nhận của hàng trăm những độc giả yêu thơ, đặc biệt là những độc giả nhí. Sau mà khởi đầu đầy hứng khởi của tiếng kèn đồng và liên khúc “Thiếu nhi thế giới liên hoan”, “Reo vang bình minh”, hai MC đến từ CLB Đọc sách cùng con cô Thụy Anh và bé Ngọc Linh đã dẫn dắt người nghe khám phá câu chuyện thơ đầy hấp dẫn. Dung dị, mộc mạc như chính cuộc sống đời thường, những bài thơ “Cổ tích về loài người” (Xuân Quỳnh), “Bài hát trồng cây” (Bế Kiến Quốc), “Cô và mẹ” (Trần Quốc Toàn), “Con Vện” ( Nguyễn Hoàng Sơn), “Đồng hồ báo thức” (Hoài Khánh) được các bạn nhỏ thể hiện thật tự tin, hồn nhiên trên sân khấu. Sự lúng túng, dè dặt của những buổi tập nơi “sân nhà” đã nhường chỗ cho những tâm hồn mộng mơ, bé bỏng thăng hoa. Điều đặc biệt sân thơ thiếu nhi năm nay còn có sự góp mặt của hai tác giả nhí Ý Nhi và Ngọc Trân, những gương mặt vừa đoạt giải trong cuộc thi sáng tác “Cây bút tuổi hồng” do báo Thiếu niên tiền phong tổ chức.

Sân thơ được khép lại với bài thơ “Mời vào” của tác giả Võ Quảng thật vui, thật xúc động“Cốc..cốc…cốc” tiếng gọi khe khẽ từ Sân thơ thiếu nhi đã chạm vào cánh cửa tâm hồn trẻ thơ, để các em được cảm, được nghe được thấy cái hay cái đẹp của thơ ca. Đúng như cô Thụy Anh chia sẻ :“Bọn trẻ bình thường nhất bắt đầu thích đọc, những tác giả nhỏ tuổi còn chưa tự tin vào mình , kể cả MC Ngọc Linh…chúng được tham gia, chúng tự hào, chúng tin vào khả năng của mình hơn sau Ngày thơ này. Chúng đã có cảm giác mơ hồ với Thơ, tiếng Việt…Vẻ non nớt không chuyên nghiệp của chúng gieo vào lòng các bạn đi xem những ước mơ bé nhỏ rằng mình cũng có thể làm được như bạn ấy…30 phút tạo cảm xúc mạnh hơn 2 tiếng tròn trịa, quá đầy đủ”.

CLB Đọc sách cùng con xin cảm ơn nhà văn Lê Phương Liên đã trao trọn niềm tin, xin cảm ơn báo Thiếu niên Tiền phong đã phói hợp chặt chẽ với chúng tôi trong quá trình tổ chức, cảm ơn NXB Kim Đồng đã dành tặng những món quà sách ý nghĩa tới các bạn nhỏ tham gia chương trình.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các phụ huynh, các bạn cộng tác viên của CLB Đọc sách cùng con đã hỗ trợ để tạo nên thành công của sân thơ thiếu nhi năm nay.

Bài viết: Hương Liên, Ảnh: Đinh Lê Vũ , Cò Trắng

About DuongMy

Scroll To Top