Home / Tin Tức / Trở lại tuổi học trò với “Nhật ký chuyên văn”

Trở lại tuổi học trò với “Nhật ký chuyên văn”

Chiều thứ Bảy ngày 31/10/2015 trường THPT chuyên Hà Nội Amserdam và Khối chuyên văn 92-95 đã tổ chức chương trình Giao lưu “Trở lại tuổi học trò”, giới thiệu cuốn sách Nhật ký chuyên văn do NXB Trẻ xuất bản. Hội trường 200 đã đầy kín những bạn học sinh các khối 9, 10 và 11 trước khi chương trình bắt đầu.

Những khách mời tham gia trong chương trình gồm có các anh chị là cựu học sinh trường – chị Nguyễn Thụy Anh (khóa 1988 – 1991), anh Nguyễn Trương Quý (khóa 1992 – 1995), anh Phạm Quốc Cường (khóa 1995 – 1998) và bạn Đỗ Hà Anh (khóa 2012 – 2015). Những câu chuyện thú vị đã được các vị khách mời chia sẻ cùng các bạn học sinh. Đó là những kỉ niệm khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Chuyên Hà Nội Amsertam và đặc biệt là những câu chuyện được ghi lại trong cuốn nhật ký thời học sinh quí giá mà nay đã được NXB Trẻ chọn lọc để đưa vào cuốn sách Nhật ký chuyên văn vừa được xuất bản năm 2015. Theo anh Nguyễn Trương Quý – một trong số những vị khách mời của chương trình cũng chính là Biên tập viên cuốn sách cho biết, khi biên tập cuốn Nhật ký chuyên văn các anh chị biên tập viên đã cố gắng giữ nguyên những ý tứ và câu chữ của nhật ký bởi mỗi chữ, mỗi dòng nhật ký đều ghi dấu ấn và kỉ niệm riêng của người viết. Một số nhân vật với “biệt danh đặc biệt” xuất hiện trong cuốn sách cũng tham gia chương trình và được chị Thụy Anh giới thiệu với các bạn học sinh thông qua một vài lời trích từ cuốn sách này. “Ông thầy” – nhân vật xuất hiện trong Nhật ký, đồng thời là một trong số 27 tác giả cuốn sách cũng chia sẻ về “nguồn gốc” xuất hiện của cuốn Nhật ký đặc biệt này. Thật thú vị khi biết rằng thầy Chủ nhiệm đã “ủ mưu” để “kiểm soát” và “nắm bắt” thông tin của học sinh thông qua cuốn Nhật ký. Nhưng cuốn nhật ký đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của “ổng” và trở thành người bạn không thể thiếu của mỗi đứa học sinh lớp thầy khi đó. Và cũng chính nhờ sự “vượt tầm kiểm soát” đó mà nhật ký có sức sống của sự thật lòng, sự hài hước nghịch ngợm, cả những cảm xúc hoang mang nữa.

Trong chương trình chị Thụy Anh đã cùng với các khách mời và các bạn học sinh cùng tham gia vào một trò chơi nho nhỏ để các thế hệ học sinh Ams có mặt trong hội trường làm quen, thu hẹp khoảng cách và xích lại gần nhau hơn. Và hơn cả để thấy rằng học sinh thời nào cũng vậy – cũng có những mối quan tâm riêng và “vấn đề” của riêng mình. Điều dễ nhận thấy rằng học sinh ngày nay – các bạn đã tự tin hơn rất nhiều trong việc khẳng định bản thân và dám đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Dù vậy học sinh thời nào cũng đều rất vui, rất nhiệt và rất quậy với những “chiêu trò” của mình!

Theo như cô Dương Tú Anh – Hiệu phó Nhà trường, học sinh mỗi một thời sẽ có cách riêng lưu giữ kỉ niệm thời học trò nhưng dù cách nào thì cô vẫn mong các bạn luôn biết trân trọng quãng thời gian đáng quí này. Hi vọng mỗi bạn đều sẽ nhìn thấy mình ở một nơi nào đó khi đọc cuốn Nhật ký chuyên văn để từ đó sẽ có những cách riêng của mình để lưu giữ những kỉ niệm thời học trò và biết đâu một ngày nào đó chúng ta có dịp ngồi kể cho nhau về cái “thời ấy” của mình.

 

Dương My

About DuongMy

Scroll To Top