Home / Giới thiệu sách / Ai cũng cần một “Phiếu bé hư” (Đọc “Phiếu bé hư”, Hwang Sun- mi, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, 2015)

Ai cũng cần một “Phiếu bé hư” (Đọc “Phiếu bé hư”, Hwang Sun- mi, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, 2015)

Nhắc đến phiếu bé ngoan, dường như  không một ai không biết đó là gì – Một món quà mà trẻ em nhận được khi có thành tích tốt trong học tập, khi thực hiện tốt những nội quy khi đến trường. Tuy nhỏ bé thôi, nhưng “Phiếu bé ngoan” có ý nghĩa khích lệ vô cùng đối với các bạn nhỏ. Còn Phiếu bé hư là gì có lẽ không phải ai cũng biết?

Như một biện pháp hiệu quả cho việc xử phạt học sinh, “Phiếu bé hư” trong câu chuyện cùng tên của tác  giả Hwang  Sun – mi ( Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2015)  vô tình đã trở thành nỗi ám ảnh cho những học sinh phải nhận nó. Và Lee Jun Woo, một cậu bé lớp 3 là người không may mắn luôn nằm trong số đó. Điều đáng nói Jun Woo chưa bao giờ nghĩ mình hư nhưng trớ trêu thay những sticker màu vàng như “có duyên” với cậu. Mỗi lần nhận thêm phiếu bé hư, cậu bé đều cảm thấy một nỗi bất công lớn, bởi lẽ cô giáo không bao giờ lắng nghe sự giải thích của mình. Sau bao dồn nén, Jun Woo đã bí mật viết những phiếu Cô giáo hư vào cuốn sổ như một niềm an ủi. Để rồi, khi những sticker màu vàng, những phiếu bé hư đáng sợ bị xé tan và trôi theo dòng nước cũng là lúc cả Jun Woo và cô giáo của em đều nhận được những bài học đáng quý cho riêng mình.

anh-phieu-be-hu

Ảnh: Nhã Nam

Nhẹ nhàng và sâu lắng, bằng lời văn dung dị, nhà văn Hwang Sun- mi đã giúp mỗi người trong chúng ta hiểu hơn về giá trị của sự lắng nghe, thấu hiểu trong cuộc sống. Và trên hết ai cũng cần một “Phiếu bé hư” để nhận ra, sửa chữa những sai lầm của bản thân dù là trẻ nhỏ hay người lớn. Đó là bài học lớn mà nữ tác giả gửi đến bạn đọc qua cuốn sách này.

Hương Liên (Giáo viên CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top