Home / Giới thiệu sách / Anaruk, cậu bé ở Greenland

Anaruk, cậu bé ở Greenland

Trong những ngày văn hóa châu Âu tại Việt Nam (5/2014) vừa qua, một nhân vật đáng yêu của văn học thiếu nhi Ba Lan đã đến Việt Nam cùng cuốn sách đầu tiên trong bộ “Những câu chuyện Bắc Cực” mà nhà xuất bản Kim Đồng và dịch giả Lê Hoàng Duy có ý định giới thiệu với các bạn nhỏ.

Những ngày hè nóng nực sẽ dịu đi nhiều nếu chúng mình cùng Anaruk bước vào cuộc phiêu lưu đến thế giới của người Eskimo nơi quanh năm tuyết trắng.

Các bạn nhỏ người Eskimo nói chuyện với nhau ra sao, làm gì hàng ngày, chơi những trò chơi gì, có cách hành xử dễ thương thú vị thế nào để giải quyết các vụ cãi cọ giận hờn nhau, thậm chí đến số đếm họ cũng có cách nói ngộ nghĩnh lắm! Trong cuốn sách mong mỏng dễ cầm trên tay, dễ đọc này còn có rất nhiều những bí mật nho nhỏ mà chắc chắn bạn sẽ quan tâm. Chẳng hạn, vì sao để lùa tuần lộc, người Eskimo lại chất những hòn đá tròn như đầu người bên thành hào? Vì sao lông quạ lại đen – được giải thích khác chúng ta. Vì sao có một chú gấu trắng dù bị săn đuổi vẫn không bao giờ tấn công người? Ở trong những ngôi nhà xây bằng tuyết có cảm giác thế nào?…

Đây là cuốn sách phù hợp để cả nhà cùng đọc với nhau mà cười khúc khích. Câu chuyện giúp độc giả nhỏ khám phá thế giới, đồng thời vượt qua không gian chật hẹp phố xá để thực hiện những chuyến phiêu lưu cùng tác giả. Sau Anaruk sẽ là những nhân vật nhân hậu, quả cảm, đáng yêu khác… Các em bé đón đọc nhé!

 Czeslaw Centkiewicz (1904-1996) và vợ ông, Alina Centkiewicz (1907-1993) là những tác giả kinh điển của văn học Ba Lan và thế giới. Trước khi trở thành nhà văn, họ là những nhà thám hiểm, say mê với những miền đất xa xôi. Những câu  Hy vọng độc giả nhỏ tuổi của chúng ta sẽ được tiếp cận thêm với các tác phẩm hay của nền văn học Ba Lan, như tuổi thơ của bố mẹ đã gắn bó với “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của Henryk Sienkiewicz vậy.

Thụy Anh

About admin2

Scroll To Top