Home / Giới thiệu sách / Bố xấu, bố tốt (David Walliams, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2019)

Bố xấu, bố tốt (David Walliams, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2019)

boxaubotot
David Walliams tiếp tục gửi tặng các độc giả một hành trình mang tới tiếng cười và lấy đi những giọt nước mắt thông qua cuốn sách “Bố xấu, bố tốt” (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam, 2019). Những trang viết với ngôn từ hài hước nhưng giàu tình yêu thương khắc họa cậu bé Frank và ông bố Gilbert trên cung đường của những góc cua, mặt đất gồ ghề và cả những “chướng ngại vật”… theo một cách đầy hồi hộp và nghẹt thở.

Bố Gilbert là ông vua đường đua khi cùng chiếc Mini của mình với tên gọi Nàng Hậu chinh phục nhiều giải đấu và có những chiếc cúp danh giá. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ! Vào một đêm giữa mùa đông, mưa gió vụt tới tấp, tai nạn đã xảy đến với Gilbert khi ông cùng Nàng Hậu tham gia một cuộc đua. Chiếc xe vượt ngoài tầm kiểm soát, lộn vòng vòng trên không trung rồi đâm sầm xuống mặt đất. Kể từ đó ông Gilbert chỉ còn chân trái, và chân còn lại của ông được thay thế bằng một chiếc chân gỗ. Sau tai nạn đó, ông Gilbert không chỉ mất đi một chiếc chân mà ông còn mất đi cả người vợ và công việc mà mình yêu thích – đua xe.

Cuộc sống của hai bố con Frank rất khó khăn trong suốt hai năm sau đó, dù vậy ông Gilbert luôn muốn tạo cho con trai của mình những bất ngờ. Vào hôm sinh nhật mười một tuổi của Frank, bố đã tặng cậu một bộ đồ chơi đua xe khổng lồ có mô hình Nàng Hậu thu nhỏ. Bố và Frank mê mẩn và chơi cùng nhau tới tận khuya, dù vậy Frank luôn tự hỏi Gilbert lấy đâu ra tiền để mua cho cậu bé món đồ chơi đắt tiền như thế? Ngay hôm sau, câu trả lời đã xuất hiện. Những nhóm “người mặt lạnh” đã đến và giơ đống giấy nợ ra và lấy hết đồ đạc có giá trị trong nhà đi, thậm chí cả bộ đồ chơi xe đua của cậu bé. Frank yêu bố của mình và ông Gilbert cũng vậy, ông rất thương yêu con trai mình, họ dành cho nhau những cái “ôm rúc” (từ tác giả sử dụng trong cuốn sách nói về cái ôm của ông Gilbert và cậu bé Frank) đầy ấm áp trong căn nhà trống hoác. Và cũng từ những chiếc “ôm rúc” ấy, Frank cảm nhận một chuyện không ổn sắp xảy ra. Frank trốn ra ngoài theo sau bố, và phát hiện ông Gilbert đã vay mượn từ Lão Bự, một tên trùm tội phạm và giờ, hắn ta dùng hai tên tay sai là Ngón Tay, Ngón Cái khiến ông bố khổ sở của Frank phải làm việc xấu, việc rất xấu…

Bằng sự khéo léo của mình David Walliams đã cùng họa sĩ Tony Ross khiến cuốn sách hơn 400 trang sống động như một bộ phim. Bạn sẽ không thấy hối tiếc khi đã bắt gặp, cầm lên, lật mở và đọc những dòng đầu tiên của “Bố xấu, bố tốt” rồi sẵn sàng “quên ăn, quên ngủ” để ngấu nghiến hết từng chữ trong trang sách. Những chặng đua ghẹt thở vượt qua vòng vây của cảnh sát, đột nhập ngân hàng lấy tiền trong két sắt, cuộc tráo đổi phạm nhân giữa bố Gilbert và bà dì Flip và cả việc một cậu nhóc mười một tuổi phiêu lưu trên chiếc “máy bay” bốn bánh chắc chắn sẽ khiến các bạn không thể ngừng đọc mỗi trang tiếp theo của cuốn sách này.

Dương My (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Chang Che It

Scroll To Top