Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Charlie và nhà máy sôcôla” – Cầu Giấy

Buổi đọc sách “Charlie và nhà máy sôcôla” – Cầu Giấy

“Charlie và nhà máy sôcôla” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2014) là một câu chuyện nổi tiếng của nhà văn xứ Wales, đã được Hollywood dựng thành phim năm 2005. Đúng như cái tên của nó, nhân vật chính là cậu bé 11 tuổi Charlie.

Nhà Charlie rất nghèo nên bảy con người sống trong một ngôi nhà chật chội. Charlie được ăn món khoái khẩu sôcôla một lần một năm vào đúng dịp sinh nhật, thanh sôcôla ấy được ăn dè trong…một tháng. Từ chính ngôi nhà của mình, Charlie có thể nhìn thấy một nhà máy sôcôla đồ sộ. Ngày nào cậu cũng đi học qua đó, cố đi thật chậm để “hếch mũi lên thật cao, hít từng hơi dài cho cái mùi sôcôla ngào ngạt bao quanh cậu thấm sâu vào tận bên trong” với ao ước được đi vào bên trong nhà máy.

Ông nội Joe đã kể cho cậu bé về người chủ nhà nhà máy đó, ngài Willy Wonka là người sản xuất sôcôla lạnh lùng nhất, kỳ quái nhất và cũng phi thường nhất trên thế giới này. Ông ấy sản xuất ra những loại kẹo rất đặc biệt và rất ngon, ai cũng yêu thích. Bất ngờ, một ngày, Wonka quyết định tặng 5 vé vàng cho 5 em nhỏ và ông sẽ đưa những em nhỏ may mắn này thăm quan nhà máy sôcôla cùng với việc họ sẽ được cung cấp kẹo, sôcôla ăn đến hết đời. Vé vàng nằm trong những những giấy gói kẹo. Chuyến thăm quan nhà máy sôcôla có rất nhiều bất ngờ, mọi người đều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến cuối cùng của cuộc hành trình chỉ còn lại hai ông cháu Charli, bốn đứa trẻ kia đều mắc lại vì chúng đều làm những việc không được phép làm trong nhà máy. Đứa thì bị hút vào ống dẫn sôcôla, đứa bị phồng to như trái bóng, đứa thì bị lộn cổ xuống ống thải rác, đứa thì bị phóng đi đâu không rõ nữa.

Và cuối cùng, Wonka đã đưa ra một quyết định gây sửng sốt: ông tặng Charlie toàn bộ nhà nhà máy chính bởi vì Charlie rất ngoan, biết điều hay lẽ phải và giàu tình cảm.

About admin2

Scroll To Top