Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi ” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2014)

Buổi đọc sách “Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi ” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2014)

Sáng hôm nay mặc dù nhiệt độ xuống khá thấp thế nhưng không làm giảm đi sự nhiệt tình của bố mẹ và các bạn nhỏ! Trong buổi đọc sách hôm nay, các bạn nhỏ cùng gặp gỡ với cậu bé Billy đến từ xứ Wales – người được Nhà văn Roald Dahl giao nhiệm vụ giới thiệu về một câu chuyện thú vị của ông tới các bạn nhỏ ở CLB Đọc sách cùng con. 

Bạn Billy đến từ nơi xa xôi, ở đó nhiệt độ xuống còn thấp hơn ở đất nước chúng ta nên khi tới Việt Nam và bước vào CLB bạn ấy thấy thật là nóng! Bạn Billy kể về ngôi nhà 3 tầng cũ rích có tên Grubber, mẹ cậu nói trước đây những cửa hàng bán bánh kẹo thường được gọi tên là Grubber. Thế nhưng mấy hôm nay, hôm nào đi qua ngôi nhà cũ kĩ đó cậu bé cũng thấy nó treo những tấm biển khác nhau khi thì treo biển “Bán nhà”, hôm lại đưa ra biển hiệu “Nhà đã bán”… và hôm nay thì có một tấm biển thật lớn với dòng chữ :

“Công ty lau cửa sổ không cần thang

Hãy để cửa sổ của quý vị được lau sạch mà không cần những chiếc thang dơ bẩn”.

Lúc ban đầu bạn Billy còn nhầm tưởng công ty này lau cả cửa sổ, và lau cả… người nữa… Hoá ra những người ở Công ty này đã thay chữ cửa sổ bình thường bằng hình vẽ của chiếc cửa sổ… Vì không phải là người Việt Nam nên bạn Billy của chúng ta đọc hơi nhầm một chút, các bạn nhỏ ở CLB đã đánh vần giúp cho bạn Billy chữ “cửa sổ” nữa cơ đấy.

Các bạn nhỏ đã lần lượt được gặp những “nhân viên” của Công ty lau cửa sổ đặc biệt không cần thang này. Đầu tiên đó là một chú chim có cái mỏ màu cam, to như một cái chậụ và cậu ta rất thích ăn món cá hồi… Tiếp theo là một nhân vật có cái cổ dài, dài, dài nữa… dài đến tận trời chính là chú Hươu cao cổ. Bạn Billy giới thiệu rằng bạn Hươu cao cổ này thuộc giống Geraneous sống ở Châu Phi, và rất thích ăn “chùm hoa màu hồng tim của cây leng – keng leng – keng”. Cuối cùng một người bạn tinh nghịch, hay nhảy nhót đã có một màn ra mắt ấn tượng với một điệu nhảy sôi động dù Billy chưa kịp mời bạn ấy xuất hiện – một chú khỉ thông minh và rất thích ăn hạt óc chó. Vậy mà có vài bạn nhỏ lại đoán chú khỉ của chúng ta thích ăn hạt dưa hấu, hạt mèo, hạt chuột… trời ơi… làm chú khỉ của chúng ta mới đầu lắc đầu cuồi cuội, đến khi nhắc tới hạt óc chó trông cậu chàng mới tươi tỉnh lại đấy!

Thì ra bạn Billy được 3 người bạn Bồ nông, Hươu cao cổ, Khỉ nhờ làm người quản lí cho công ty. Và người quản lý bé nhỏ Billy đã đố các bạn nhỏ ở CLB Đọc sách cùng con có thể phân công nhiệm vụ cho từng người ở Công ty lau cửa sổ. Mỗi bạn nhỏ đã đưa ra một ý kiến khác nhau, làm thể nào để “lau được cửa sổ”. Các bạn nói rằng cần phải có nước, xô, giẻ lau hoặc là khăn, chổi, quét nhà… nhưng mà công ty chỉ làm mỗi một việc là lau cửa sổ thôi nên công việc được rút bớt đi: cần có giẻ lau, xô đựng nước, nước, thang. Vậy là các bạn nhỏ đã nhanh chóng “phân công” nhiệm vụ cho từng thành viên trong công ty của Billy: Bồ nông với lợi thế của chiếc mỏ to dùng để đựng nước thay cho chiếc xô, Hươu cao cổ sẽ tận dụng cái cổ dài của mình để làm thang, còn Khỉ sẽ cầm giẻ lau leo lên cổ của Hươu để làm sạch cửa sổ.

Các nhân viên của công ty cứ chờ mãi khách hàng đến và may sao công tước Hampshire đã thuê bọn họ đến lau những cửa sổ ở toà nhà của ngài công tước. Đây là một toà lâu đài đồ sộ mới đúng, nó có thật nhiều cửa sổ và cả bọn đã bắt đầu vào công việc ngay sau khi anh bạn Bồ nông suýt bị ngài công tước Hampshire dùng súng bắn vì hiểu nhầm… Thật ra là Bồ Nông và Billy thấy người làm vườn không thể trèo lên cao mà hái những trái sơri chín mọng ở trên tận ngọn nên đã hái xuống và đưa cho ngài công tước.

Trong khi đang làm công việc của mình – lau cửa sổ, cả bọn đã nhìn thấy một tên trộm ở tầng thứ 30 đang lấy cắp những đồ nữ trang của bà nữ công tước, Bồ nông đã nhanh chóng bay lên và nuốt trọn tên trộm vào trong chiếc mỏ to lớn của mình. Tên trộm có súng rất nguy hiểm và làm cho chiếc mỏ của Bồ nông bị thủng mất một lỗ to. Thật may Bồ Nông đã nhanh trí lắc mạnh chiếc đầu của mình làm cho tên trộm bị say đến chóng mặt mới chịu nhả hắn ra, đúng lúc đó cảnh sát đã đến và trói bắt tên trộm nguy hiểm này.

Cả công ty đã được ông công tước nhận làm việc suốt đời và ông còn hiểu sở thích của từng người nên đã tặng riêng cho họ những món quà đặc biệt. Riêng Billy, một cửa hàng Grubber do chính cậu và ông công tước Hampshire đã được mở cửa với những món kẹo hết sức đặc biệt. Nhân dịp khai trương cậu bé Billy đã tặng cho mỗi một người bạn tham gia buổi đọc sách những cái kẹo tuyệt vời nào là Kẹo Điện, Kẹo Giọt Cầu Vồng, Kẹp Dính Hàm, Kẹo Bạc Hà… cả các phụ huynh cũng nhận được những chiếc kẹo tuyệt từ cửa hiệu Grubber.

Những bạn nhỏ hôm nay không tham gia buổi đọc sách cũng đừng buồn vội nhé, chúng mình có thể tìm đọc và khám phá những điều tuyệt vời từ những chiếc kẹo của cửa hiệu Grubber thông qua cuốn sách “Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi” của tác giả Roald Dahl do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2014.

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách sáng nay:

Xem ai làm giống bạn hươu cao cổ nhất nào!

Ố ồ

Một bạn khỉ thật đáng yêu

Thế bạn Khỉ này thích ăn món gì nhất?

Lau cửa sổ cần những gì thế nhỉ?

About admin2

Scroll To Top