Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách tháng 4 với chủ đề Mẹ và con

Buổi đọc sách tháng 4 với chủ đề Mẹ và con

Buổi đọc sách chủ đề “Mẹ và con” đã diễn ra nhẹ nhàng tại phòng Sáng Tạo của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Xin cảm ơn các bố mẹ và các cháu đã đến tham gia.

Lần này, chúng ta có thật nhiều các bạn mới. Thật vui!

Cảm ơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và cô Hằng đã hết lòng tạo điều kiện cho các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con có một buổi sinh hoạt dù ngắn ngủi nhưng thú vị và không phải là không có ấn tượng tốt.

Mẹ và con – mối quan hệ ấy tưởng chừng quá dễ hiểu, như một điều hiển nhiên, không nói ai cũng biết. Mẹ sinh ra ta, luôn ở bên ta, lo lắng và chăm bẵm, đôi khi mắng mỏ cáu giận. Nhưng mà giữa mẹ và con luôn có một sợi giây vô hình neo lại với nhau, khiến cứ xa là nhớ, cứ gần là thương.

Hôm nay, chúng mình được xem một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản dành cho các bạn nhỏ, kể về em bé Tommy trong bụng mẹ… Câu chuyện hài hước thú vị đến nỗi các bạn nhỏ không ngớt cười khúc khích, đôi lúc rộ lên ồn ào. Câu chuyện của một bà mẹ mang thai, của một bào thai là một chú bé. Từ lúc còn bé xíu, lớn dần lên trong mẹ, được nối với mẹ bằng một sợi dây rốn và rau thai.

Bé Tommy có giọng nói dễ thương. Bé kêu ca khi mẹ đi guốc cao, mệt mỏi khi mẹ làm việc quá nhiều, hoảng sợ khi mẹ đi xe buýt, đến nơi đông người, chen lấn xô đẩy… Bé cũng bực bội khi có âm thanh mạnh, choáng váng khi mẹ hút thuốc lá hay uống rượu và yếu ớt khi mẹ ăn uống không đủ chất, ăn quá mặn và để cơ thể thiếu sắt..v..v…

Những câu chuyện như thế bình thường ai mà kể cho chúng mình chứ?! Vậy mà giờ đây, các bạn nhỏ lại ngồi xem say sưa, như câu chuyện kể về chính bản thân mình, hay về đứa em bé bỏng của mình khi nằm trong bụng mẹ.

Sau bộ phim, các bạn hào hứng phát biểu, khuyên một bà mẹ có thai cần chú ý những gì, phải làm gì để giữ gìn cho em bé cho đến ngày ra đời an toàn. Các bạn đã hiểu ra, mẹ mình đã cố gắng thế nào để có được mình đấy.

 Cô ơi, con cũng muốn phát biểu:

Các bạn làm việc nhóm rất say mê. Các mẹ cũng cổ vũ nhiệt liệt:

Nhóm này có anh Đạt lớn nhất nè:

Thật tuyệt khi hỗ trợ nhau làm bài:

Rất nhiệt tình và … căng thẳng, nhiều câu hỏi được đặt ra:

Và cuối cùng, các bạn được biết, cái … bụng của mẹ đựng em bé sẽ nặng nề thế nào:

Trả lời câu hỏi em bé 5 tháng tuổi trong bụng mẹ nặng bao nhiêu ư? Dễ ợt:

 Còn nhiều điều muốn chia sẻ:

Con có bí mật, không biết có nên nói không:

Con cũng muốn nói:

Bạn Hoàng tham gia đọc sách với chúng mình thường xuyên, bạn quá quen với việc trả lời các câu hỏi của cô Thụy Anh:

Tất cả đều muốn nói hihi:

Với chủ đề Mẹ và con, các mẹ của chúng mình được có dịp đọc lại đoạn trích từng được đăng trong sách giáo khoa ngày xưa dưới cái tên “Lòng mẹ” trích trong truyện “Những ngày thơ ấu” của nhà văn Nguyên Hồng.

Các mẹ đọc. Các con đọc. Tình cảm cũng truyền qua giọng đọc.

Bạn nhỏ này bé thế mà đã đọc rất hay:

Anh Thư cũng là một giọng đọc rất tuyệt:

Thật truyền cảm:

Cô bé Bống thì hăng hái giơ tay. Còn em của Bống, cậu còn bé tẹo chưa biết đọc thì mếu máo khóc vì không thể đọc được như chị:

Các mẹ cũng hăng hái ghê:

Mẹ đọc thật hay và được nhận cuốn “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng làm phần thưởng:

Mẹ của em đọc cũng hay không kém đâu nhé

Sau khi cùng đọc sách và trả lời các câu hỏi của cô Thụy Anh, các bạn lại nhận được một nhiệm vụ khác: đó là đi tham quan khu vực Gia đình – Phụ nữ – Sinh đẻ… của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Nhiệm vụ giản dị thôi: Hãy xem và tìm ra một câu ca dao nói về tình mẫu tử được in trên tường trong sảnh. Ngoài ra, các bạn được cô Hằng hướng dẫn đi xem và tìm hiểu, các bà mẹ nhiều dân tộc Việt Nam chuẩn bị cho con ra đời như thế nào.

Háo hức, nhiệt tình, tận tâm với nhiệm vụ được giao:

Một bạn bé bỏng đang hí hoáy viết:

Thật sự cảm động với cậu bé 14 tuổi này: Phạm Thành Đạt. Không chỉ nhiệt tình trả lời câu hỏi, cậu còn hướng dẫn các em bé làm việc nhóm. Cảm ơn Đạt:

Một buổi đọc sách và xem phim, có thể nói, phần nào đả động đến những vấn đề “nhạy cảm” mà không phải bố mẹ nào cũng đồng tình khi thoạt nghe, đã thành công. Các bé ngỏ ý muốn xem lại bộ phim lần nữa. Nhất định rồi, các con sẽ còn được đến đây, vì các viện Bảo tàng và các di sản văn hóa khác được xây dựng nên cũng để cho các con đến tìm hiểu, khám phá, để nhận được kiến thức và cảm xúc tích cực về những người bên con, về cuộc đời này.

Mà cảm xúc tích cực là điều chúng ta cần có nhất. Để có thể sống hài hòa với cộng đồng. Và để cảm thấy hạnh phúc.

Xin hẹn các gia đình đến buổi đọc sách tháng sau!

About admin2

Scroll To Top