Home / Bài Viết / Câu chuyện của Santa

Câu chuyện của Santa

Lại một năm trôi qua, một mùa Noel lại đến. Năm nay, các bạn của chúng ta đã lớn cả rồi và chúng đều không còn tin rằng vào buổi đêm ngày 24 tháng 12, có một ông già đội mũ đỏ, mặc chiếc áo màu đỏ và đi chiếc giày cũng màu đỏ sẽ bỏ món quà mà chúng ao ước vào chiếc tất treo trước lò sưởi nổ lửa tí tách. Chúng không tin rằng những lá thư chúng viết cho ông già ấy cha mẹ sẽ gửi hộ chúng. Và điều đáng buồn hơn cả, nhiều đứa trẻ không tin rằng ông già Noel có thật.

26169813_1224143631018814_7999401036238376104_n

Lũ trẻ vẫn vui tươi, hồn nhiên nhưng đã không còn tin vào sự tồn tại của Santa

(Ảnh: In the Garden of Faith, Hope & Love)

Điều này làm Santa rất buồn. Ông không ăn ngủ gì từ khi ông đi thăm dò và biết được thông tin này vào ngày 14 tháng 12, mười ngày trước Giáng Sinh. Năm nay, ông cũng do dự mấy lần không biết có nên đi phát quà không vì lũ tuần lộc cũng đã già yếu đến mức ông phải thay thế chúng bằng lũ chó kéo xe. Vả lại, ông cảm thấy mình cũng như lũ tuẩn lộc kia, ông già hơn mình tưởng. Nhưng việc lũ trẻ không tin Santa có thật là lí do chính  khiến ông đưa ra quyết định: Giáng sinh này, ông sẽ không đi phát quà nữa.

25446069_1213260862107091_2230178663685850417_n

Sự trăn trở của Santa

(Ảnh: In the Garden of Faith, Hope & Love)

Nhưng cuối cùng, vào đêm đặc biệt đó, ông vô cùng lo lắng nên đành cưỡi chiếc xe chó kéo với túi quà khổng lồ của mình đến nhà của từng đứa trẻ. Dừng lại trước thềm cửa, ông lắng nghe câu chuyện từ những ngôi nhà nhỏ:

– Tối nay chắc ba mẹ sẽ nhét quà của mình vào trong tất thôi!

– Ba mẹ mua quà Noel cho con chưa thế?

– Các con ơi, quà Noel đây!

Santa buồn lắm. Dường như chẳng ai quan tâm đến ông nữa. Ông vất vả vượt mấy lục địa đến đây chỉ để nghe những lời này sao?

Trong lúc tuyệt vọng, ông bỗng nghe thấy tiếng ai đang gọi mình:

– Santa ơi! Santa! Đêm nay hãy tới nhà cháu nhé! Hãy bỏ quà của cháu vào trong tất nhé!

Thật hạnh phúc là sao! Vẫn còn người tin vào Santa sao? Mắt đẫm lệ, ông phi ngay chiếc xe chó kéo của mình đến nơi có tiếng gọi đó. Đúng là một Giáng Sinh hạnh phúc của Santa.

Nguyễn Thu Hằng (Lớp Nghĩ & Viết THCS)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top